Không quan trọng?

01-12-2013 21:24 | Xã hội

(SucKhoeDoiSong.vn) - - Các cụ bảo an cư mới lạc nghiệp!

- Các cụ bảo an cư mới lạc nghiệp!

- Đúng quá! Vì thế mới có gói 30.000 tỉ đồng để thực hiện mục tiêu chiến lược về nhà ở là cải thiện cuộc sống cho người dân.

- Quá tuyệt vời! Cụ thể là thế nào?

- Đại để là ngân hàng sẽ cho vay tiền mua nhà từ gói tín dụng hỗ trợ lãi suất để người nghèo, người khó khăn, tóm lại là tất cả đối tượng trong xã hội đều phải được cải thiện nhà ở. Tất nhiên, đối tượng được quan tâm nhiều nhất là người nghèo...

- Nhưng hình như sau hơn nửa năm trời triển khai, đến nay, con số giải ngân chỉ đạt 1,1%, nghĩa là tiền phần lớn vẫn còn nằm đấy!

- Tiền chứ có phải lá chuối đâu mà cho vay bừa được. Muốn vay thì phải chứng minh điều kiện nhà ở, chứng minh thu nhập với hàng loạt giấy tờ chứng nhận có dấu đóng đàng hoàng.

- Người nghèo vay được 500 ngàn đồng chắc chạy giấy tờ cũng toát mồ hôi...

- Toát mồ hôi mà được cũng là may. Thực tế  chưa có bất cứ công nhân ngoài khu vực Nhà nước hay lao động làm nghề tự do nào tiếp cận được gói tín dụng này. Thành phần này làm gì có ai chứng nhận. Đến phường xin chứng nhận thì chỉ được công nhận đang ở số nhà nào là cùng vì nhà ở thuê thì làm sao xác nhận. Về nơi có hộ khẩu thì anh có sống ở địa phương đâu mà chứng.

- Tiền đã có mà đắp chiếu để đấy hơn nửa năm có phải là lãng phí không nhỉ khi các cụ có câu “Tiền trong nhà tiền chửa, tiền ra khỏi nhà tiền đẻ”?

- Nhưng mới đây, một vị lãnh đạo ngành xây dựng giải thích về sự chậm trễ của gói tín dụng này là “nhanh hay chậm không quan trọng, mà quan trọng là đúng đối tượng”.

- Tôi chả hiểu gì sất! Khi sự quan tâm của Nhà nước về nhà ở cho dân thì vẫn nằm đấy, trong khi dân nghèo là đối tượng được quan tâm vẫn chưa có nhà để an cư mà lại là không quan trọng?

- Hay là có cái gì đấy quan trọng hơn mà mình không biết?

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn