Không phải tiền nào cũng là tiền!

22-08-2016 8:57 AM | Xã hội

SKĐS - Nghe Hai Phiếm nói câu trên, Nghĩ tôi cự lại:

Nghe Hai Phiếm nói câu trên, Nghĩ tôi cự lại:

- Tiền nào chả là tiền do Nhà nước in ra. Mà tiền nước khác cũng có bảng giá trị quy đổi sang tiền nước ta?

- Thế bác không nghe trong dân gian có câu “ma lực đồng tiền” à? Nghĩa là có đồng tiền sạch và đồng tiền bẩn. Có đồng tiền giúp người ta giải quyết những khó khăn và có đồng tiền như có ma ám trong đó...

- À! Đấy là việc sử dụng đồng tiền.   Thiếu tiền thì ai giúp, cho vay phải biết hoan hỉ và cảm ơn...

- Có khi thiếu tiền mà nhận vay là tai họa và phải biết nói không...

- Nói lạ!

- Thì như Trung Quốc sẽ cho vay 7.000 tỷ để làm đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đấy! Chủ tịch UBND Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã đề nghị Chính phủ từ chối...

- Ờ ờ... Gương nhỡn tiền đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vẫn lù lù đó. Vay người ta thì phải theo yêu cầu của người ta khiến tiến độ như rùa nay vẫn chưa xong mà tai nạn đã có, vốn bị đội lên mà uy tín thì tụt xuống...

- Tất nhiên là tiền từ Trung Quốc không phải hoàn toàn là vũ khí kìm hãm nước ta nhưng có những thứ người Việt làm được thì sao không để người Việt làm. Cần thì kêu gọi người trong nước gom góp, đầu tư.

- Hóa ra lòng yêu nước rất cụ thể, khái niệm nội lực cũng rất cụ thể. Chứ cứ vay bừa và phải thỏa mãn điều kiện của người cho vay bằng bất cứ giá nào thì không khéo thành phụ thuộc...

- Hoan hô Quảng Ninh! Tiền thì rất cần nhưng không phải tiền nào cũng như tiền nào!

- Tiền thì vẫn là tiền thôi nhưng chỉ sợ có những đồng tiền tính vào công trình nhưng không chui vào công trình mà chui vào túi ai đó gọi là lại quả thì tiền này mới làm kẻ nhận phụ thuộc ghê gớm!

- Lại phải hoan hô Quảng Ninh lần nữa,...


Cả Nghĩ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH