- Buồn quá bác Cả ạ, không ngờ cơn bão số 11 gây thiệt hại quá lớn...
- Thì đồng bào cả nước luôn đứng cạnh bà con miền Trung...
- Thế người xả lũ có nằm trong khái niệm "đồng bào cả nước" không ?
- Hỏi gì đến lạ !
- Bão là do Giời làm nhưng lũ chồng lũ lại có phần do người làm...Cơn bão số 9, thuỷ điện A Vương xả lũ làm ngập Quảng Nam. Cơn bão số 11 này, thuỷ điện Ba Hạ nhấn chìm thành phố Tuy Hòa. Chính ông Tổng GĐ Ba Hạ thừa nhận nhà máy buộc phải xả lũ ngày 2/11 làm ngập Tuy Hòa...
- Dốt ơi là dốt ! Không xả mà vỡ đập thì cả thành phố bị cuốn hết ra biển ấy chứ...
- Thế sao không nghe dự báo thời tiết để xả trước đi một cách từ từ. Bão đến, mưa xuống thì thủy điện góp phần chặn lũ qua việc chứa nước trên giời đổ xuống?
- Lại dốt nữa rồi! Nhỡ xả từ từ trước khi bão đến nhưng bão nó đột ngột quặt sang hướng khác thì hồ thủy điện thiếu nước, thiếu nước thì sản lượng điện hao hụt, điện hao hụt thì ảnh hưởng tới tiền thu về của doanh nghiệp... Liệu bác có tiền bỏ ra để bù vào không...
- Không lẽ lợi nhuận kinh tế cục bộ lớn hơn nỗi khổ và sự thiệt hại của bà con?
- Chuyện lũ chồng lũ do xả cho khỏi vỡ đập cũng chỉ là một phần chứ còn nguyên nhân khác nữa ấy là chuyện rừng đầu nguồn bị chặt phá...
- Thế này thì không thể đổ hết cho Giời được rồi... Mà thủy điện miền Trung thì chi chít...
- Quốc hội đã cảnh báo rồi. Vấn đề quản lý xả nước, quản lý lưu vực sông sẽ phải làm rất chặt. Việc xây dựng thủy điện cũng phải nghiên cứu rất kỹ càng, các tỉnh không thể tùy tiện được...
- Thế hả?
- Thì nước ta, nhất là miền Trung năm nào chả có bão lũ....
- Ờ ờ... kể ra bây giờ mới định quản chặt thì cũng hơi muộn rồi nhưng muộn còn hơn không...
Cả Nghĩ