Gia đình có ngôi nhà này ở tỉnh Phú Thọ thuộc diện... hộ nghèo? |
Chuyện xà xẻo, sử dụng và đem tiền hỗ trợ của Chính phủ tới người nghèo trước Tết không còn là chuyện cá biệt ở một xã, một thôn nào mà có ở nhiều địa phương quả là vấn đề đáng suy nghĩ. Vấn đề không dừng lại ở một ai đó hiểu và thực hiện sai chính sách mà là sự nhức nhối: Sao nhiều địa phương giống nhau trong một dạng khuyết điểm vậy? Ngỡ chỉ có một ông trưởng thôn Thống Nhất ở xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) chi sai 24,1 triệu đồng hỗ trợ người nghèo ăn Tết được phát hiện, nào ngờ đây chỉ là sự phát hiện đầu tiên để rồi hàng loạt vụ tương tự. Tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), xã đã tiếp nhận 571 triệu đồng để cấp phát cho người nghèo. Thế nhưng số tiền tiếp nhận trên ngoài việc cấp sai đối tượng, đến thời điểm kiểm tra kết thúc vào chiều 16/2 đã phát hiện xã còn giữ lại 7 triệu đồng không cấp phát cho người nghèo như đã được lập danh sách. Tại Thanh Hóa, riêng huyện Hậu Lộc đã có các thôn Trường Nam, Lộc Tiên, xã Hải Lộc chi sai tiền hỗ trợ Tết cho các hộ nghèo. Có hộ gia đình nghèo gồm 5 nhân khẩu nhưng chỉ nhận được 10kg gạo và 200.000 đồng trong khi có hộ điều kiện kinh tế khá, vì một vài lý do nào đó vẫn nghiễm nhiên nhận tiền hỗ trợ... Và nhiều nơi khác trong tỉnh cũng đã xảy ra tình trạng xà xẻo, bớt xén tiền hỗ trợ Tết của người nghèo. Tiền hỗ trợ Tết để bà con được ấm lòng trong ngày xuân về bỗng bị biến thành khoản xiết nợ như tại thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương có gần một chục hộ nghèo chưa nhận đủ số tiền 200.000 đồng/khẩu. Cụ thể ông Lê Văn Thảo, 51 tuổi, bị tàn tật, nhà có 5 khẩu không nhận được tiền đầy đủ vì bị ông Phó trưởng thôn... trừ ngay vào tiền nợ hợp tác xã. Ở Phú Thọ lại có xã cho tất cả dân được hưởng "lộc nước" bằng cách đem tiền hỗ trợ của người nghèo (khu 6 xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê) chia đều cho tất cả, cứ mỗi khẩu được 65.000 đồng! Còn tại xã Hương Lung (Phú Thọ) có người đã đi Tây nhưng vẫn được nhận tiền Tết, nhưng có hộ lại không được nhận và được giải thích: "Trẻ em dưới 5 tuổi không được!". Còn ở xã Sơn Nga, Chủ tịch xã có nhà xây hai tầng cũng được nhận tiền hỗ trợ Tết dành cho hộ nghèo. Ở Hà Tĩnh cũng có chuyện lạ như chị Thái Thị Hiền, xóm 7, xã Sơn Ninh, Hương Sơn nhận được 950.000 đồng nhưng phải nộp lại cho xóm 600.000 đồng để xây... cổng làng! Ngỡ chỉ có ở vùng nông thôn mà đến thành phố cũng xảy ra chuyện tương tự. Gia đình anh Khánh, chị Hoàng Anh, ông Đồng... đều nằm trong diện nghèo được nhận tiền ăn Tết của UBND phường 27, TP.HCM cùng gần 150 hoàn cảnh thiếu may mắn của những gia đình nghèo trong phường cũng bị bớt xén tiền Tết... 19 hộ dân ở tổ 6, phường Phú Hiệp (thành phố Huế) sau khi nhận được tiền Tết 1.000.000 đồng/hộ cũng đã bị Tổ trưởng tổ dân phố yêu cầu nộp lại 100.000 đồng/hộ để làm một sổ tiết kiệm, đồng thời trích một phần để đóng vào quỹ người nghèo... Không thống kê hết được, song hiện tượng giống nhau trong việc thực thi chính sách của Chính phủ đã gióng lên hồi chuông báo động rằng vấn đề quan tâm đến người nghèo tại địa phương đã được quan tâm đúng mức chưa và cạnh đó là nỗi đau lòng trước sự vô cảm của bộ phận cán bộ làm việc. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu các ông bà trưởng thôn (nông thôn), tổ trưởng (thành phố) có dám tự đề ra "chính sách", "sáng kiến" không hay sau họ là chủ trương của cấp cao hơn như xã và huyện chẳng hạn. Hàng loạt vụ cách chức, kỷ luật dành cho những chức dân bầu (tổ trưởng, trưởng thôn), song trách nhiệm của chính quyền xã, phường, huyện đến đâu, những lãnh đạo nào bị xử lý ở mức độ nào vẫn còn là những câu hỏi bỏ ngỏ. Hàng loạt vụ cách chức, kỷ luật những cán bộ dân bầu cấp trưởng thôn, tổ trưởng đã hẳn là nghiêm nếu như những cán bộ có chức quyền thực sự chỉ bị nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm? Không kiên quyết xử lý, chắc chắn việc thực thi những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước tại các địa phương sẽ còn gặp cảnh "biến báo" như thế này. Cán bộ xã, huyện không thể phủi tay nói là không biết và nếu không biết thật thì riêng chuyện này cũng nên xin từ chức vì sự vô trách nhiệm hay yếu kém trong quản lý nếu còn chút tự trọng. Buồn thay, buồn nhất vẫn là chuyện không phải là cá biệt này.
Đức Lê