(SKDS) – Theo dự kiến ban đầu, mùa phim hè 2012, điện ảnh Việt sẽ có 4 cái tên được đưa ra để “đấu đá” với các phim bom tấn của Hollywood. Tuy nhiên, tính đến giờ, Bẫy cấp 3 thì bị cấm chiếu,Ranh giới trắng đen chưa thấy tăm hơi đâu dù lịch ra rạp là 15/6. 2 phim còn lại Gia sư nữ quái, Dành cho tháng sáu đã chiếu xong vòng 1 nhưng doanh thu không được như mong đợi. Xem ra mùa hè này, phim Việt sẽ không để lại tiếng vang!
![]() Isaac với Bảo Thy của Gia sư nữ quái đều có lượng fan đông đảo. Ảnh: GX |
Mùa hè năm nay, lạc vào giữa rừng “bom tấn, bom tạ” của Hollywood, có 4 phim Việt định “thử vận may” khi chen chân ra rạp. Đó là các phim Bẫy cấp 3 (đạo diễn Lê Văn Kiệt), Dành cho tháng sáu (Nguyễn Hữu Tuấn), Gia sư nữ quái (Lê Bảo Trung) và Ranh giới trắng đen - một dự án phim hợp tác giữa Việt Nam, Hong Kong, Indonesia và Singapore. Song, ngay trước ngày ra rạp, Bẫy cấp 3 đã bị cấm công chiếu vì cảnh bạo lực và cảnh nóng quá đà. Trong khi đó, Ranh giới trắng đen theo dự kiến ngày 15/6 sẽ ra rạp nhưng cho đến giờ vẫn “im thin thít”. Bộ phim hợp tác nước ngoài này cũng khá kín tiếng trước giới truyền thông và nếu có ra rạp thì cơ hội thành công chắc cũng không nhiều. Hai bộ phim còn lại dù đã đi hết một vòng công chiếu song vẫn không để lại dư âm nào đáng kể.
![]() Gia sư nữ quái quy tụ nhiều diễn viên ăn khách. |
Dành cho tháng sáu
dù được trông chờ nhiều nhất bởi đây là một bộ phim sạch sẽ và chứa đựng những thông điệp yêu thương giản dị nhưng lại không phải bộ phim có nhiều yếu tố hút khách đến rạp. Thứ nhất, xét về mặt tên tuổi, cả nhà làm phim cũng như diễn viên đều quá trẻ. Ngoài hotboy Huỳnh Anh là cái tên từng xuất hiện ít nhiều trên báo chí thì còn lại đạo diễn trẻ sinh năm 1984 Nguyễn Hữu Tuấn hay hai diễn viên chính là Thiên Tú và Quốc Trung đều khá mới đối với khán giả Việt. Thêm vào đó, phim nói 100% giọng miền Bắc, khán giả trẻ TP. Hồ Chí Minh không nghe kịp thoại. Mà TP. Hồ Chí Minh lại là một thị trường lớn, quyết định phần nhiều doanh thu và sức tác động chính của phim chiếu rạp. Vì vậy, dù được giới chuyên môn đánh giá cao bởi lối kể chuyện hồn nhiên, đúng chất học trò và những cảnh quay được trau chuốt khá kĩ nhưng phim vẫn không thể kéo được đông đảo khán giả đến rạp, không thành công về mặt doanh thu.
![]() Poster phim Dành cho tháng sáu. Ảnh: F.F |
Sức hút duy nhất của phim Việt trong mùa hè này được dành cho Gia sư nữ quái. Dàn diễn viên của phim đủ để lôi kéo nhiều đối tượng khán giả đến rạp với sự xuất hiện của Hoài Linh, Chí Tài, Hoàng Sơn - đại diện cho lứa diễn viên gạo cội; Trấn Thành, Bảo Thy, Isaac, Dương Cẩm Lynh – những hotboy, hotgirl đang ăn khách… Khởi đầu, Gia sư nữ quái nhận được khá nhiều phản hồi tích cực, đến mức người xem tưởng mình đang được mục kích một phiên bản đẹp của “Châu Tinh Trì Việt Nam”. Thế nhưng, càng về sau, chất cường điệu hóa càng hạ nhiệt, nhường chỗ cho chất hài nhảm leo thang; nhiều trường đoạn bị mất trục chính, để vai phụ lấn lướt. Vì thế, dù thu hút được một lượng khán giả nhất định, đảm bảo chắc chắn là không thể lỗ nhưng đối với giới chuyên môn thì phim không có gì đáng để nói.
Tuy bị đánh giá là vừa ít lại vừa yếu, không để lại tiếng vang nào, song không vì thế mà chúng ta có cái nhìn bi quan vào tương lai. Những Để mai tính, Long Ruồi, Thiên mệnh anh hùng, Cưới ngay kẻo lỡ… đã khẳng định rằng phim Việt vẫn có đủ sức cạnh tranh với phim bom tấn nước ngoài, đủ sức kéo khán giả đến rạp. Nếu chấp nhận mạo hiểm, nếu có một kịch bản đủ để đánh trúng tâm lí khán giả và yếu tố không thể thiếu – một dàn diễn viên “nặng ký” thì chúng ta vẫn có thể hy vọng sự thành công của phim Việt vào năm sau.
Khánh Dương


