Không lẽ?

Xã hội
SKĐS - Trước các hiện tượng “đầu nậu” bên Trung Quốc (TQ) gom khách du lịch đưa qua cho “đầu nậu” người TQ tại Việt Nam như một hoạt động kinh doanh chui, Hai Phiếm bảo:

Trước các hiện tượng “đầu nậu” bên Trung Quốc (TQ) gom khách du lịch đưa qua cho “đầu nậu” người TQ tại Việt Nam như một hoạt động kinh doanh chui, Hai Phiếm bảo:

- Ông Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa khẳng định là Sở của ông chưa hề cấp phép cho lao động TQ nào làm việc trong lĩnh vực du lịch. Thế  cho nên “Sở LĐ-TB&XH chỉ quản lý những lao động nước ngoài được cấp phép” và những chuyện lình xình thuộc bên công an. Còn ông Trưởng phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa thì xác nhận hiện nay nhiều khách sạn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ trên danh nghĩa người Việt Nam đứng tên nhưng thực tế người TQ đứng sau điều hành. “Các chủ khách sạn, nhà hàng người Việt đứng tên cứ đi chơi, hằng tháng được người TQ trả tiền. Do luật không cấm chuyện hợp tác kinh doanh nên chúng tôi không thể xử lý”.

- Không lẽ không xử lý được người đứng tên đăng ký nhưng cho người TQ điều hành?

- Thế cho nên mới có chuyện nhiều cửa hàng chỉ phục vụ người TQ và từ đó họ giao dịch mua bán trên đất Việt lại toàn bằng nhân dân tệ. Hàng nổi tiếng của Khánh Hòa như trầm hương bị làm giả bằng cách dùng gỗ nhẹ, phun tinh dầu vào, dán nhãn hiệu trầm hương Khánh Hòa rồi bán cho khách.

- Không lẽ người lao động TQ sang ta du lịch bị chính đầu nậu người TQ lừa?

- Nhưng nhận ra là hàng dỏm thì sản phẩm Khánh hòa và cửa hàng do người Việt đứng tên bị mang tiếng.

- Không lẽ người Việt đứng tên đăng ký lại không biết điều đó?

- Họ chỉ cần không làm gì và vẫn có tiền!

- Không lẽ Khánh Hòa cứ để tình trạng này khi mà bên LĐ-TB&XH, du lịch và công an toàn đá quả bóng sang nhau?

- Sao lắm “không lẽ” thế? Không lẽ cứ ngồi nhìn mà kêu “không lẽ”?!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn