Không đúng chỗ

Thời sự
Vua nước Tề thích nghe sáo. Có kẻ muốn cầu chút công danh, đem đàn đến trước cửa đánh mãi... Đánh luôn 3 năm, vua nước Tề không thèm hỏi tới.

Vua nước Tề thích nghe sáo. Có kẻ muốn cầu chút công danh, đem đàn đến trước cửa đánh mãi...

Đánh luôn 3 năm, vua nước Tề không thèm hỏi tới.

Thấy vậy, anh ta tức giận nói:

- Ta đánh đàn đến cả quỷ thần cũng phải say mê, thế mà nhà vua không biết đến cho ta!

Có người nghe nói, cười mỉa mai bảo anh ta rằng:

Vua thích nghe sáo mà bác đánh đàn. Đàn hay đến đâu nhưng vua không thích nghe thì làm thế nào được. Vậy thì đợi đến mạt kiếp nhà bác cũng không thể cầu được công danh ở nước Tề này đâu!

Lời bàn:

Cái tính đi cầu lụy người để xin chút công danh là tính không thể khen được rồi. Đã vậy lại đi cầu lụy bằng tiếng đàn trong khi người ta chỉ thích sáo thì thật là dại.

Thất bại là phải lắm.

Có người hỏi: Cái anh chàng đi cầu công danh này có thật ở nước Tề xưa không hay chỉ là một chuyện ngụ ngôn chế giễu những kẻ tài hèn mà cứ tưởng giỏi, hay có tài mà không biết tài ấy có hợp với đối tượng trước mắt?  
 
V.A (sưu tầm)

Ý kiến của bạn