Mất kinh, đau bụng dữ dội, ngại gần gũi chồng… đó là những nỗi khổ mà chị Phan Kim Th. trú tại phường Him Lam, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên phải chịu đựng suốt mấy tháng trời. Rất may mắn, chị đã tìm được phương thuốc hiệu quả chữa trị bệnh tình của mình.
Chị Th. kể lại, đầu năm 2009, vì “lỡ” kế hoạch nên chị phải đi hút thai tại một phòng khám ở thành phố Điện Biên. Sau khi làm thủ thuật, 2 tháng liền chị không thấy có kinh. Từ tháng thứ 3 trở đi, kinh nguyệt mới tiếp tục xuất hiện, nhưng lượng kinh rất ít, chỉ vài giọt là sạch, máu thâm đen. Tuy nhiên, do chưa thấy hiện tượng đau bụng, đồng thời chị cũng bận rộn nên không để ý đến vấn đề này nữa.
Cho đến tháng 12-2009, ngày có kinh của chị vẫn ít như trước, chỉ kéo dài được 1 ngày (trước khi đi hút thai là khoảng 3 ngày). Kèm theo đó, trong lúc có kinh, chị bị đau bụng dưới dữ dội, mà như chị nhớ lại thì “đau như co dạ con sau đẻ, không thể diễn tả được”. Chị mua các loại thuốc điều hòa kinh nguyệt nhưng các cơn đau không thuyên giảm, lượng kinh nguyệt vẫn không nhiều hơn và vẫn bị thâm đen. Mỗi kỳ kinh trở thành nỗi khiếp sợ của chị, chị phải thường xuyên dùng túi nước nóng chườm lên bụng cho đỡ đau.
![]() Ảnh minh họa |
Thật may mắn, một ngày khi đang nhóm bếp củi, chợt chị nhìn thấy một tờ báo cũ, trong đó có nói về sản phẩm Phụ Lạc Cao. Qua đó, chị biết Phụ Lạc Cao ngoài hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân lạc nội mạc tử cung còn giúp điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh, dùng cho các phụ nữ có kinh nguyệt không đều. Thấy thuốc phù hợp với tình trạng bệnh của mình, lại là loại thuốc từ thảo dược, không có tác dụng phụ nên chị mua Phụ Lạc Cao về uống. Chị bắt đầu dùng thuốc từ cuối tháng 9/2010 với liều 2 lần/ngày, mỗi lần một thìa con. Thật vui, sau 13 ngày uống Phụ Lạc Cao, chị bắt đầu có kinh. “Kinh nguyệt của tôi kéo dài đến 3 ngày thì hết, ra rất nhiều máu đen. Khi thấy kinh đều trở lại, hết đau bụng, tôi mừng đến rơi nước mắt. Kinh ra đến đâu, cảm giác thấy nhẹ người đến đó, rất dễ chịu, khoan khoái, tâm sinh lý thoải mái, da dẻ tôi cũng hồng hào trở lại, không còn ngại gần gũi chồng nữa. Điều đáng mừng nữa là những cảm giác khó chịu trước kia không còn, vợ chồng tôi rất vui. Chồng tôi tuy đi công tác xa nhà nhưng vẫn thường gọi điện giục tôi uống thuốc”.
Kim Sơn
