- Trời mưa gió thế này, bác để tạnh ráo hoặc lúc khác đến cũng được, có gì mà gấp thế?
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, vội vàng nói:
- May thầy còn ở đây, em cứ tưởng trời mưa thế này thầy nghỉ rồi. Em vừa đi xét nghiệm và siêu âm về, không ngờ kết quả lại lắm bệnh đến thế, toàn bệnh nguy hiểm cả: Nào là tiểu đường, mỡ máu, gút, gan nhiễm mỡ, phì đại tuyến tiền liệt.
Với giọng nói có vẻ hoảng hốt, anh ta trình bày với tôi và dúi vào tay tôi kết quả anh vừa đi làm xét nghiệm và siêu âm.
- Bác hãy bình tĩnh, đừng quá lo lắng. Bác để tôi xem rồi sẽ tư vấn cách giải quyết.
![]() Bệnh nhân cần được BS giải thích cặn kẽ, động viên để yên tâm chữa trị. |
Nhìn kết quả xét nghiệm và siêu âm, tôi thấy không có gì đáng ngại (mỡ máu hơi cao: cholesterol 5,8mmol/l - triglixerit 2,6mmol/l, đường máu 7,1mmol/l, axit uric 450 mol/l, AST (GOT) 42/l...). Vừa xem xong, tôi chưa kịp nói thì anh ta đã dồn dập hỏi tôi:
- Như vậy có nguy hiểm lắm không thầy, sao lại lắm bệnh thế. Em không muốn dùng thuốc tây, vì nghe nói uống thuốc tây hay có phản ứng phụ, em rất ngại. Em muốn dùng thuốc Đông y để chữa có được không thầy...?
Biết anh ta đang rất lo lắng và bức xúc, bởi vì anh không được giải thích sau khi xét nghiệm và siêu âm, tôi khéo léo ngắt lời anh ta:
- Thôi được rồi, anh hãy bình tĩnh để tôi giải thích và tư vấn.
Trước hết, phải nói là các kết quả xét nghiệm và siêu âm cho thấy hiện tại anh chưa mắc bệnh gì nguy hiểm cả. Tuy nhiên, các chỉ số xét nghiệm cho thấy sẽ có thể mắc bệnh về rối loạn chuyển hóa (đường, chất béo, chất đạm) nếu như không điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và dự phòng về thuốc men.
Tôi có cảm nhận anh quá lo lắng, bức xúc và có phần bi quan trước các kết quả xét nghiệm và siêu âm. Nếu cứ tình trạng tâm lý này kéo dài thì kết quả trị liệu sẽ không cao. Điều trước tiên là phải tránh bi quan, tích cực hợp tác với thầy thuốc thì mới có kết quả...
Tôi không ngại mất thời gian để giải thích cặn kẽ từng chỉ số và nguyên nhân cũng như biện pháp trị liệu sao cho có kết quả.
Sau một hồi giải thích, anh như hiểu được vấn đề, từ nét mặt lo âu, buồn chán và bi quan đã chuyển sang bình tĩnh và vui vẻ.
Nét mặt tươi tỉnh, miệng nở nụ cười hồn nhiên, anh nói:
- Thật may, được sự giải thích rành mạch và động viên của thầy, em hết lo. Trước khi đến đây, em cứ nghĩ mắc nhiều bệnh hiểm nghèo như mỡ máu cao, tiểu đường, men gan cao... là gay go nên vô cùng lo lắng. Thật không ngờ sau khi hiểu ra em thấy như bệnh tật của mình đã thuyên giảm đi được một nửa.
Tôi đã hướng dẫn anh thay đổi chế độ ăn, thực đơn, chế độ luyện tập và dặn anh cách sử dụng các loại thuốc đơn giản từ cây cỏ như uống nước lá sen, ăn mướp đắng... và nhắc anh sau một tháng đi kiểm tra, siêu âm lại rồi thông báo kết quả cho tôi.
Bẵng đi hơn một tháng, khi tôi đang bốc thuốc cho bệnh nhân, từ ngoài cửa phòng vang vào tiếng nói:
- Em chào thầy, hôm nay em đến để báo thầy tin vui là kết quả thật không ngờ, các chỉ số xét nghiệm đã trở về bình thường. Với nét mặt tươi tỉnh và hớn hở, anh nói tiếp:
- Quả thật là yếu tố tinh thần và tâm lý trong điều trị bệnh thật là quan trọng và hiệu quả không ngờ. Cảm ơn thầy!
Câu chuyện thật giản đơn nhưng là bài học lớn cho công việc chữa bệnh cứu người: Xua đi nỗi lo cho người bệnh là nhiệm vụ của người thầy thuốc. Điều đó không khác gì cho người bệnh một phương thuốc quý.
Đừng sợ tốn thời gian, phải giải thích cặn kẽ, động viên làm người bệnh yên tâm chữa trị và tin tưởng - đó không chỉ là y đức mà còn là y thuật.
Hoài Vũ
