(SKDS) - Có một thực tế hiện nay là nhiều nhà ngoại giao nước ngoài (chủ yếu từ một số nước trong khu vực) đến nước ta công tác đem theo xe ôtô “tạm nhập” để sử dụng và không phải nộp thuế nhưng khi hết nhiệm kỳ, trở về nước lại không “tái xuất”. Họ có thể không đem về nước và bán lại cho công dân Việt nhưng phải nộp các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định của luật pháp là đương nhiên, nhưng chủ xe đã lách luật bằng các ủy quyền nhằm trốn thuế. Trốn thuế là chuyện rõ ràng nhưng quan trọng hơn, biển số xe ngoại giao (“NG....”, “NN...”) phải được đổi cho đúng với mục đích sử dụng.
Theo điều tra của cơ quan chức năng qua thông tin từ Bộ Ngoại giao, Cục Xuất nhập cảnh cho thấy, hiện nước ta đang có tới hơn 2 ngàn xe “hồn Trương Ba, da hàng thịt”, nghĩa là biển số ngoại giao nhưng chủ thật sự là người Việt. Vẫn biết các nhân viên sứ quán, nhân viên ngoại giao nước ngoài đã tự ý bán lại các xe ôtô họ mua sử dụng trong nhiệm kỳ cho các công dân Việt Nam trước khi họ về nước bằng thủ tục sang tay với tờ giấy “ủy quyền” sử dụng như đã nói trên.
Thế nhưng công dân Việt Nam mua xe ngoại giao không đổi biển sẽ núp dưới biển số xe ngoại giao để làm những chuyện gì thật khó lường, trước hết đó là sự gian dối. Đơn giản nhất là với truyền thống quý khách của người Việt, xe biển ngoại giao sẽ có nhiều ưu tiên hơn khi tham gia giao thông trên lãnh thổ nước ta.
Công an Phú Thọ là đơn vị đầu tiên trong cả nước đã kiên quyết xử lý những chiếc xe gian trá trên và tính từ ngày 17/4 đến nay, Phòng PC46 và công an các huyện, thành phố của Phú Thọ đã tạm giữ tới 25 chiếc.
Công dân Việt Nam mua được những chiếc xe biển số ngoại giao này là những người lắm tiền bởi thường là xe hạng sang và quan trọng hơn là kẻ có “thần thế” bởi mua bán sang tay nhưng giấy “ủy quyền” sử dụng cũng có dấu má đàng hoàng đóng vào. Bên cạnh việc trốn thuế thì kẻ đóng dấu, ký vào giấy “ủy quyền sử dụng” cũng phải làm rõ để làm nghiêm phép nước.
Chắc chắn, khi Công an Phú Thọ làm đúng, xử lý nghiêm minh nhưng không phải không bị sức ép từ những cuộc điện thoại có uy lực từ nhiều quan chức hòng can thiệp. Thế nhưng, bất chấp áp lực, Công an Phú Thọ đã quyết tâm thực hiện chỉ đạo từ Bộ Công an và tôn trọng quy định của pháp luật, nên việc xử lý rất kiên quyết, nghiêm khắc và được dư luận hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ. Nên chăng cần công bố cả danh tính những quan chức gọi điện đến can thiệp, nhất là cả nước đang nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TW 4 của Đảng.
Người nước ngoài đã về nước, khỏi truy cứu trách nhiệm trong những trường hợp gian lận này có thể chấp nhận được vì quan hệ ngoại giao, song người mua, người làm chứng và đóng dấu vào giấy ủy quyền chắc chắn phải hiểu rõ luật nên cần phải xử lý nghiêm minh bởi đây không chỉ là chuyện trốn thuế mà còn là chuyện lợi dụng biển xe ngoại giao được Nhà nước bảo hộ để thực hiện mục đích cá nhân.
Xe lưu thông trên cả nước nên dù những xe “ngoại giao dỏm” bị phát hiện ở Phú Thọ nhưng chủ sử dụng chủ yếu cư trú tại Hà Nội và Hải Phòng cũng cần được Công an Phú Thọ xử lý triệt để. Việc Công an Phú Thọ quyết định xử phạt hành chính những xe “ngoại giao dỏm” đến 30 triệu đồng và tịch thu phương tiện, tổ chức bán đấu giá công khai, sung công quỹ là hoàn toàn đúng đắn và chính xác.
Thiết nghĩ Bộ Công an cần nhân rộng việc làm kiên quyết trên của Công an tỉnh Phú Thọ ra nhiều địa phương cả nước để sự giả trá không thể tồn tại, trước hết là những chiếc xe “hồn Trương Ba, da hàng thịt” này. Đây sẽ là bài học cho công dân Việt phải tôn trọng luật pháp Việt mà người nước ngoài cũng phải tôn trọng luật pháp nước sở tại. Chuyện sang tay xe ngoại giao ngoài chuyện trốn thuế còn là chuyện kỷ cương đất nước và uy tín quốc gia qua quy định của pháp luật không thể bị người nước ngoài xem thường.
Lê Đức Trung