(SKDS) – Sau vụ người Trung Quốc nuôi cá bè ở vịnh Cam Ranh và vịnh Vũng Rô khiến dư luận xôn xao, báo chí lại đưa tin thương lái Trung Quốc túc trực bám chốt tại các hải cảng để thu mua hải sản, gần đây nhất là ở Quảng Ngãi... Hai Phiếm mặt tái dại, sang nhà Nghĩ tôi:
- Lại vẫn chuyện chính quyền sở tại không biết và cấp trên sở tại chờ cấp dưới báo cáo!
- Chuyện như đùa. Ai đến ai đi đều có khai báo tạm trú tạm vắng. Biên giới, biển đảo thuộc an ninh quốc gia mà cán bộ các cấp đều đã học về quốc phòng toàn dân thì làm gì có chuyện. Tôi không tin!
- Thì ông Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) nói với nhà báo rằng: khi chính quyền phát hiện xử phạt thì chủ nậu mới đến khai báo và cũng không hề đưa những người Trung Quốc đến trình diện nên chính quyền địa phương cũng chẳng biết mặt mũi những người này. Còn bà Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cũng nói với phóng viên: trước Tết Nguyên đán có một người Trung Quốc đến ở và thu mua mực tại nhà ông Trần Hữu Hưng (thôn Phổ An) và sau Tết có hai người (một nam, một nữ) đến mua mực nhưng họ đến rồi đi nhanh chóng nên không biết để kiểm tra.
- Người lạ đến nhà mình, nhất là vùng nhạy cảm mà chính quyền sở tại đều không biết trong khi chức vụ và quyền hạn từ chức vụ mình có thì không ai không biết! Quả là... không còn biết nói gì!
- Những chuyện động trời, đáng cảnh giác trên toàn do báo chí phát hiện và nêu ra...
- Lạ nữa là cấp trên của chính quyền sở tại biết tin lại cứ thản nhiên “chờ báo cáo”.
- Sao không thể như lãnh đạo tỉnh Phú Yên lập tức đứng ra nhận khuyết điểm và rốt ráo kiểm tra trên toàn tỉnh ngay nhỉ!
- Hay là còn vướng gì?