Báo chí mấy hôm dồn dập đưa tin người Trung Quốc nuôi và mua bán thủy sản trái phép tại vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) và Vũng Rô (Phú Yên). Hai Phiếm bảo:
- Mấy cái lồng cá không phải là cái kim mà sao người nước ngoài “trái phép” cả chục năm nay mà không ai biết!
- Thì ông Nguyễn Khắc Toàn - Bí thư Thành ủy Cam Ranh - Khánh Hòa, thừa nhận một số ban, ngành, địa phương chưa nhận thức đầy đủ vấn đề, còn chủ quan trong việc quản lý người nước ngoài.
- Nghĩa là ông Bí thư đứng đầu địa phương không có trách nhiệm gì về chuyện xảy ra trên địa bàn mình quản lý?
- Còn ông Đào Văn Hòa - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh khi các phóng viên hỏi cũng rất hùng hồn rằng: UBND đang rà soát việc người Trung Quốc nuôi và mua bán hải sản trái phép trong gần 10 năm qua ở vịnh Cam Ranh để làm rõ trách nhiệm trong quản lý của từng tổ chức, cá nhân.
- Và không có ai tự chịu trách nhiệm cá nhân?
- Các vị trên còn cao giọng “công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên trách của địa phương với các cơ quan cấp tỉnh chưa tốt, còn chồng chéo”,...
- Cứ như họ đang sống ở nơi khác ấy nhỉ!
- Còn ở Vũng Rô sau khi bị báo chí phát hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên mới cùng các ngành chức năng đi kiểm tra việc người Trung Quốc nuôi thủy sản trái phép và cái sự 100% trái phép này cũng có từ năm 2009!
- Chuyện thật như đùa ấy nhỉ...
- Lại có ông con rể của nguyên là cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cũng nuôi trái phép và các lồng bè khác thì người Trung Quốc đầu tư hoặc làm chuyên gia kỹ thuật!
- Chưa nói chuyện an ninh, việc đóng thuế môn bài, đóng tiền thuê mặt nước, phí môi trường cũng không thực hiện rồi giống, thức ăn, xuất bán thủy hải sản ra sao suốt bao năm nay…
- Thôi, phát hiện ra dù quá muộn rồi vẫn còn hơn không. Chắc không có ai thật sự ân hận khi thấy mình không làm tròn trách nhiệm mà xin từ chức đâu.
- Nghĩa là ai cũng có trách nhiệm, chỉ có “hoàn cảnh” là vô trách nhiệm mà chưa có ở đâu kỷ luật “hoàn cảnh” cả!
- Làm quan thế thì sướng thật!
Cả Nghĩ