- Báo chí dạo này đưa lắm vụ người mẫu, ca sĩ hớ hênh để lộ phần đáng phải che kín của mình ra thế!
- Cuộc sống có thể có lúc sơ ý, vô tình nhưng chuyện bác nói sao toàn chuyện người mới vào nghề chưa có tiếng tăm hoặc nghệ sĩ “hết đát” muốn hâm lại tên mình thế? Thậm chí người vô tình hớ hênh lại thích báo chí nói thẳng tên chứ không thích viết tắt chữ cái đầu…
- À! Cố tình hớ hênh để cái tên mình có nhiều người biết đến chăng. Nhưng biết mà vẫn không đạt được mục đích thì sao?
- Thì nhân chuyện hớ hênh lại lên báo giãi bày rằng mình vô tình, xúc phạm đến “khán giả hâm mộ” mà kỳ thực đã có ai hâm mộ đâu!
- Nếu vẫn chưa hiệu quả?
- Thì bạo hơn! Có cô còn không mặc gì đứng trong rừng, bên suối để thợ ảnh chụp rồi tung lên mạng với lý do… bảo vệ môi trường!
- Quá siêu! Thế thì nhiều người biết đến thật! Nhiều người biết thì sẽ có nơi mời tham gia chương trình. Mà anh thợ ảnh cũng thành nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp ảnh nghệ thuật!…
- Không có cách nào khác để tự lăng xê mình sao?
- Bất tài nhưng muốn có tiếng thì phải vậy thôi chứ còn cách nào…
- Đây là mốt gây chú ý chăng! Ra đường cũng khối cô mặc cái quần không thể ngắn hơn, áo thì hở lưng, phía trước khoét cổ sâu tới gần... rốn. Khiếp!
- Ai chả thích thể hiện mình. Thể hiện trí tuệ, thể hiện phẩm chất, tính cách… Không có những thứ này thì thôi chứ sao cứ phải lộ và cởi để khoe nhỉ?!
CẢ NGHĨ