Sáng sớm 24/8, khu vực Hồ Tây dọc đi theo đường Nguyễn Đình Thi ra tới Thanh Niên nhuộm một màu đỏ. Hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về. Ai cũng muốn chọn một góc thật đẹp để ngắm những chiếc "Hổ mang chúa", những Mi17 hay máy bay Casa chuẩn bị bay qua Quảng trường Ba Đình.
Anh Duy (Thanh Xuân, Hà Nội) thức dậy từ 5h sáng, chuẩn bị đồ nghề máy ảnh rồi ra Hồ Tây ngồi đợi. "Cứ nghĩ mình đi sớm, ai ngờ nhiều người còn đến trước mình cả vài giờ đồng hồ", Duy chia sẻ.
Với người như Duy, việc được chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc các biên đội máy bay phục vụ Đại lễ A80 đi qua là một "vinh dự". "Tôi tự hào", Duy khẳng định.


Những chiếc trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: TripWithChis.

Chiếc Casa và máy bay vận tải tiến vào Hà Nội. Ảnh: TripWithChis

"Hổ mang chúa" SU30 MK2 bay qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Quang Anh.

Bộ ba máy bay vận tải và Casa trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Quang Anh.

Người dân thích thú theo dõi biên đội máy bay ở Hồ Tây. Ảnh: T.Sơn

Nhiều người đưa điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc. Ảnh:T.Sơn


Chiếc SU30MK2 nhào lộn trên bầu trời vào sáng 24/8. Ảnh: TripWithChis

Biên đội trực thăng bay theo đội hình vô cùng đẹp mắt. Ảnh: TripWithChis.
Một gia đình từ Bắc Ninh đã lên từ đêm hôm trước, người mẹ và cô con gái nhỏ đứng sát lan can Hồ Tây, mắt hướng về phía bầu trời. "Chiêm ngưỡng máy bay của quân đội ta không chỉ là sự thích thú, nó còn là cách tôi nhắc cho con mình về tình yêu quê hương", người phụ nữ này chia sẻ.
Sáng 24/8, khi những chiếc máy bay "rẽ mây" bay vào vùng trời Hà Nội, hàng triệu ánh mắt ở dưới đất đã dõi theo. Những ánh mắt ấy chan chứa tình yêu đất nước, lòng tự hào vô bờ bến mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được.