Khoái khẩu

Xã hội
- Một thời Hà thành rộ lên món khoái khẩu là chân, cánh gà nướng, bất chấp H5N1 lúc đó rình rập!

- Một thời Hà thành rộ lên món khoái khẩu là chân, cánh gà nướng, bất chấp H5N1 lúc đó rình rập!

- Xem ra cái sự thích thú món khoái khẩu khiến không ít người bất chấp nguy hại có thể đến với mình. Có giời biết được cái thứ nước sền sệt, đen đen được cái chổi sơn bôi phết lên chân, cánh gà nướng là cái gì...

- Bây giờ lại ngập tràn "trà sữa trân châu"...

- Ối giời ơi, thứ này rất được các cháu nam thanh nữ tú ưa dùng vì mùi vị, màu mè bắt mắt và nhất là cái sự là lạ, dai dai của hạt trân châu!

- Thích là một chuyện nhưng chẳng ai từ người bán đến người mua biết các hạt trân châu làm ra từ gì trong khi các loại thực phẩm bán cho khách phải rõ nguồn gốc, thành phần trong đó...

- Chắc là bột, là sữa...

- Mới "chắc là" đã chén vô tư trong khi điều tra của phóng viên tờ Báo mạng nhân dân Trung Quốc, thành phần làm ra ly sữa và hạt chân trâu rất độc hại, vì có chứa một số độc tố hóa học sử dụng trong công nghiệp như: Clo sunfat natri ngậm nước (Na2SO4.10H2O), chất dẻo cao phân tử (hay thường gọi là nhựa - polymer), đường hóa học và bột sữa...

- Nghĩa là tống trân châu vào bao tử đồng nghĩa với tống... nhựa? Không ai thấy lo sao?

- Miễn là ăn vào thấy dai dai, là lạ , hay hay... Khoái khẩu mà!

- Chết vì cái "là lạ, hay hay" ấy đấy! Mua cái máy tính, cái xe máy chẳng hạn cũng phải biết linh kiện loại gì, tốt xấu ra sao chứ thứ đưa vào trong bụng mà không cần biết nó thế nào sao?

- Món khoái khẩu mà!
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn