Ở Thủ đô, nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) vốn đã thiếu, sau những ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, nhiều NVSCC được lắp đặt mới ở các tuyến phố nhưng nay lại bị khoá cửa im ỉm hoặc bị chiếm dụng, gây khốn khổ cho nhiều người dân và du khách.
"Nhà mới" bị khoá
Theo khảo sát, từ những phố trung tâm đến những con phố dài to đẹp hoành tráng mới mở, đỏ mắt may ra mới tìm thấy nơi "giải quyết nỗi buồn". Nhưng thấy chưa chắc đã "giải quyết" được, bởi khá nhiều các NVSCC bị khoá cửa. Điều khó hiểu là ngay một số khu VSCC "lịch sự" mới được Hà Nội lắp đặt bị khoá cửa. Tại khu vực hồ Tây, đường Láng, Giảng Võ, Phùng Hưng, Tây Sơn, Hoàng Quốc Việt... đều có các nhà VSCC bị khoá cửa từ sau ngày 10 /10. Điển hình là nhà vệ sinh hiện đại ngay đầu đường Hoàng Quốc Việt, điểm giao với đường Phạm Văn Đồng đã đóng cửa gần nửa tháng nay làm nhiều người đi đường gặp cảnh khốn khổ. Ngay giữa đường Láng có một NVSCC bằng thép rất hiện đại, tiện nghi nhưng lại bị khoá cửa để đấy khiến nhiều người ngao ngán.
Cả đoạn đê Trần Nhật Duật chạy qua địa bàn hai quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, tính từ dốc Bác Cổ lên chợ Long Biên dài tới vài cây số, tổng cộng có 2 cái NVSCC. Trong đó, cái NVSCC nằm ở khu vực cổng chợ, gầm cầu Long Biên thì phải nhìn kỹ mới biết là nhà vệ sinh vì trông nó giống cái... chuồng gà. Nhưng kể cả muốn vào "chuồng gà" cũng không xong vì cửa bị khóa, tìm người sống gần đó hỏi thì được trả lời rằng đây là "địa điểm an toàn" của các con nghiện, với xilanh, kim tiêm vứt lổng chổng, nhớt dãi nhầy nhụa... đã khiến người ta khiếp đảm nên khoá để phòng nghiện. Hiện tượng này còn xuất hiện trên các tuyến phố như đường Bưởi, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ... đều bị kéo đi hoặc khoá lại bởi lý do chống con nghiện và sợ xảy ra nạn quấy rối tình dục, bởi những điểm này thường nằm ở địa điểm nhạy cảm, vắng vẻ.
Một nhà vệ sinh công cộng tại đầu đường Hoàng Quốc Việt thường xuyên bị khóa cửa. |
"Nhà cũ" có như không
Ngoài số NVSCC bị khoá cửa sau Đại lễ 1000 năm, số còn lại đều chung tình trạng bị bỏ bê dẫn đến bẩn, mùi xú uế nồng nặc, đặc biệt là rất thiếu nước để xả, rửa tay, mà nếu có thì chẳng ai dám đụng vào. Nhiều điểm còn bị chiếm dụng. Tại khu vực xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, nơi tập trung khá nhiều khách, được bố trí 3 NVSCC (mỗi nhà 2 phòng). Nhưng nay nó đã được chính nhân viên phục vụ NVSCC và một số người ở đó tận dụng khoảng trống trước lối ra vào mở các quán, các quầy hàng bán kem cho đến các loại nước giải khát, thậm chí nó còn bị tận dụng để dựng xe, kê giường (loại giường gấp) để nhân viên ngả lưng.
Tôi đã tận mắt chứng kiến một du khách nước ngoài bước vội tới NVSCC nằm trên bờ hồ Hoàn Kiếm (đoạn đằng sau khu vực Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam) phải khựng lại vì bắt gặp cảnh một nhân viên dịch vụ của nhà vệ sinh này thiu thiu ngủ trên chiếc giường nằm ngáng lối ra vào của nhà vệ sinh. Tại Hà Nội, nơi tập trung nhiều du khách, chẳng lẽ việc đầu tư thiết kế và lắp đặt NVSCC hoặc "bảo tồn" nó lại khó vậy sao? Có lẽ những người phụ trách vấn đề này chẳng mấy khi bước chân vào NVSCC do mình quản lý?
Chí Anh