- Ơ, tưởng vụ vi phạm này xảy ra từ tháng 10/2016 đã xử lý rốt ráo rồi cơ mà?
- Nhưng UBND TP. Hà Nội rất chậm trong việc chỉ đạo xử lý, đến nay vẫn tồn tại, kéo dài.
- Được biết đã phá dỡ phần vi phạm ở tầng 19 và từ đó đến nay Thủ tướng Chính phủ đã có 1 thông báo và 4 công văn chỉ đạo. Không lẽ phép vua thua lệ làng?
- Lần gần đây nhất là tháng 6/2019, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã tuyên bố với bà con khi tiếp xúc cử tri: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ cương quyết cưỡng chế phần sai phạm của tòa nhà này”.
- Không biết “thời gian tới” là bao lâu nhỉ...
- Vì thế nên ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sai phạm tại Dự án số 8B Lê Trực này có ý nhắc nhở và thúc giục để giữ nghiêm phép nước.
- Phép nước mà cứ phải để nhắc nhở và thúc giục thế này thì nghiêm sao được?
- Đúng là cũng có những cái khó không thể làm ngay và làm nhanh như xử lý xây nhà không phép trong ngõ của dân được.
- Vâng, khó như trong phim “Sinh tử” đang chiếu trên VTV1 ấy nhỉ!