Khó hiểu các cường quốc!

Xã hội
- Không thể tưởng tượng nổi! - Hai Phiếm cầm tờ báo sang nhà Nghĩ tôi lẩm bẩm.

- Không thể tưởng tượng nổi! - Hai Phiếm cầm tờ báo sang nhà Nghĩ tôi lẩm bẩm.

- Chuyện gì thế bác?

- Ai đời vị Tổng thống một quốc gia giàu nhất thế giới là nước Mỹ tiếp khách là vị Tổng thống một cường quốc khác là nước Nga lại có thể rủ nhau đi ăn trưa chỉ với món hamburger và khoai tây chiên tại nhà hàng Ray's Hell Burger ở Arlington.

- Rõ là cái nhà bác này! Họ gặp nhau để bàn chuyện đại sự chứ có phải để đi ăn nhậu đâu mà bác thắc mắc.

- Nhưng dù sao cũng là khách đến chơi nhà. Ít ra cũng phải có con gà, chai bia... Nghèo như nước ta mà khách cơ quan này đến cơ quan kia để ký kết hợp đồng cũng phải lịch sự đưa nhau ra tiệm ăn. Thôi thì cao lương mỹ vị, rượu ngoại tràn lan lại thêm tình đoàn kết bằng những "hiệu lệnh" dzô dzô đồng loạt vang lừng!

- Chắc vụ tiếp khách giữa hai nguyên thủ này phải bằng tiền công quỹ chứ nhỉ?!- Cả hai ông tổng thống hai cường quốc thật dại!

- Lại vớ vẩn! Giàu nứt đố đổ vách như Bill Gates mà đi tàu bay bằng tiền túi của mình mà cũng mua vé loại phổ thông...

- Thế thì giàu để làm gì nhỉ?! Không biết các hội nghị quốc tế đi họp có "phong bì" không nhỉ?

- Hỏi gì hỏi lắm thế?

- Vì tôi thấy khó hiểu quá!

- Giời ạ! Những chuyện khó hiểu như bác vừa nói mà dân ta ai cũng hiểu thì nước ta thành cường quốc từ lâu rồi!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn