Khi vinh quang thành tai họa

20-12-2009 06:28 | Thời sự
google news

Hầu như ít có ngôi sao nhí nào vốn đáng yêu, nhí nhảnh trở thành diễn viên thực thụ, thành công. Khi trưởng thành, họ càng tuyệt vọng chạy theo những danh vọng thời thơ ấu thì càng lấn sâu vào thất vọng cuộc đời.

Hầu như ít có ngôi sao nhí nào vốn đáng yêu, nhí nhảnh trở thành diễn viên thực thụ, thành công. Khi trưởng thành, họ càng tuyệt vọng chạy theo những danh vọng thời thơ ấu thì càng lấn sâu vào thất vọng cuộc đời. Tạp chí Einestages xin giới thiệu về số phận nghiệt ngã của một số ngôi sao điện ảnh nhí một thời.

Trầm cảm

Ngày 11/11/2003, vào khoảng 11 giờ 40 phút,   một người bạn đã tìm thấy Jonathan Brandis trong căn hộ của anh ở Los Angeles. Jonathan Brandis, thủ vai một chú bé hàng xóm được nhiều người yêu thích trong những bộ phim  hài nhiều tập  như  "Full House" và  "Ai là ông trùm ở đây?", rồi thủ vai  Bastian Bux trong bộ phim "Những câu chuyện bất tận II". Trong những năm 90, Jonathan Brandis tham gia bộ phim khoa học viễn tưởng nhiều tập "SeaQuest DSV" với vai một chú bé thiên tài về máy tính từng làm rung động trái tim biết bao bạn gái cùng thời. Jonathan Brandis có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú với bàn tay mềm mại, ánh mắt sâu thẳm và nụ cười tươi đầy tự tin trên môi, dường như là người có thể đạt được tất cả những gì mà anh mong muốn. Vậy mà chàng Brandis đã treo cổ tự vẫn ở tuổi 27 ngay trong căn hộ của mình. 

Con đường từ đỉnh cao chói lọi thời niên thiếu được dư luận ca ngợi là một ngôi sao trẻ em đầy tài năng  cho đến lúc tự chui đầu vào cái thòng lọng là một quãng đường dài liên tục đi xuống đầy thất vọng. Sau khi bộ phim truyền hình nhiều tập "SeaQuest DSV" xuất xưởng được 3 tập,  Brandis không thể tiếp tục nghề diễn viên điện ảnh. Một năm trước khi chết, Brandis từng hy vọng vào sự  tái xuất hiện, tuy chỉ là một vai phụ trong bộ phim "Das Tribunal" với sự tham gia của diễn viên Bruce Willis. Nhưng Brandis cũng thất bại rồi suy sụp, trầm cảm và giải sầu bằng rượu mạnh để cuối cùng tự kết liễu cuộc đời của mình. 

Ma túy

Những ngôi sao nhí ở  Hollywood luôn bị lâm vào tình trạng gay cấn. Trong khi bản thân các em phát triển rất nhanh và trưởng thành thì những thước phim chỉ ghi lại một khoảnh khắc nhất định về sự phát triển như: thân thể phát triển, giọng nói trở nên trầm đục, khuôn mặt trở nên sắc nét hơn và xóa nhòa vẻ bầu bĩnh ngây thơ ngày nào. Đó là  sự phát triển rất tự nhiên. 

Trong quá trình làm phim "Der Zauberer von Oz" khi thấy cô bé Judy Garland, 16 tuổi  đã quá trưởng thành so với  cô bé Dorothy nhí nhảnh ngây thơ mà Judy thủ vai. Vậy là bác sĩ của đoàn làm phim đã cho Judy uống một lượng lớn amphetamin, hy vọng chất gây biếng ăn này sẽ giúp Judy giữ được vóc dáng trẻ trung, ngây thơ của mình chí ít trong quá trình làm phim. 

Không ít ngôi sao trẻ đã bị ma túy cám dỗ. Macaulay Culkin ("Kevin - ở nhà một mình") đã buộc phải vào trại cai nghiện, Haley Joel Osment ("Sixth Sense") do say xỉn gây tai nạn, làm xe ô tô bị lộn nhiều vòng và đã bị phạt tạm giam. Khi những người hâm mộ trên thế giới hy vọng Edward Furlong sẽ lại thủ vai John Connor trong bộ phim  "Terminator 3" thì diễn viên này đã không có mặt vì sử dụng thuốc quá liều phải đưa đi bệnh viện  cấp cứu.  Nhưng cho đến nay có lẽ cái chết của  River Phoenix ("Stand By Me - Bí mật của mùa hè", "Indiana Jones và cuộc thập tự chinh cuối cùng") là thảm thương nhất. Diễn viên này vốn được coi là niềm hy vọng lớn nhất của  Hollywood  đã bị gục ngã năm 1993 đúng vào đêm  Halloween ngay trước cổng một câu lạc bộ mới của Johnny Deppb mang tên  Club Viper Room tại phố Sunset Boulevard ở L.A.  Theo các nhà bệnh lý học, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do sử dụng ma túy hỗn hợp heroin và  cocain.

Những bậc cha mẹ tham lam chỉ biết hốt tiền bạc 

Đáng ra, người làm cha, làm mẹ phải hết lòng che chở, bảo vệ để con cái họ tránh không bị lao vào lối sống phóng túng, buông thả này. Nhưng nhiều khi chính họ là một phần nguyên nhân gây tai họa cho con cái. Họ gây áp lực buộc con cái mình phải đạt thành tích cao nhất, biến chúng thành vật tranh chấp trong cuộc tranh dành quyền nuôi con hoặc phung phí khoản tiền triệu mà con cái họ phải rất vất vả mới kiếm được. Đã có trường hợp một trong những ngôi sao điện ảnh nhí đầu tiên, khi đến tuổi trưởng thành, không một xu dính túi. 

Năm 1921, Jackie Coogan thủ vai một chú bé trong bộ phim câm kinh điển "The Kid" của Charlie Chaplin. Jackie đã nhanh chóng trở thành một ngôi sao sáng giá, thậm chí trở thành một thương hiệu. Chỉ sau ít năm, bằng hoạt động điện ảnh, bằng sự xuất hiện trước công chúng và tham gia hoạt động quảng cáo cho các sản phẩm như  bơ lạc - Coogan và các loại đồ chơi khác nhau, Jackie Coogan đã kiếm được từ 3 - 4 triệu đôla, đối với thời đó đây là một khoản tiền khổng lồ. Ông bố của Jackie được giao nhiệm vụ quản lý khoản tiền này cho đến khi con trai ông - Jackie 21  tuổi. Nhưng ông đã chết vì một tai nạn giao thông chỉ ít tháng trước khi con trai ông đến độ tuổi trên, do đó bà mẹ diễn viên này được giao nhiệm vụ quản lý gia sản này của con, mặc dù hai bố con nhà Coogan từ lâu  không còn chung sống với người đàn bà này.

Bà mẹ Jackie và ông bố dượng đã đốt toàn bộ gia sản của con trai trong một thời gian ngắn. Cuối cùng, chàng diễn viên Jackie Coogan trong bộ phim  "The Kid" chỉ nhận được một khoản tiền ít ỏi là  126.000 đôla, sau khi phải tham gia một vụ kiện tụng kéo dài đầy tai tiếng. Hồi đó, không ít người tỏ ra phẫn nộ khi thấy người con lôi mẹ đẻ của mình ra toà để kiện cáo. Sau vụ việc này ở Mỹ đã ra đời bộ luật mang tên  "luật Coogan", tạo cơ sở pháp lý  trong việc bảo hộ các khoản thu nhập của những ngôi sao nhí này. Vì họ quá trẻ để hiểu được giấc mơ của người lớn.

1. Jackie Coogan trong "The Kid": Jackie Coogan được coi là ngôi sao trẻ em đầu tiên trong lịch sử điện ảnh - và đến  nay Coogan vẫn là một trong những nhân vật tầm cỡ nhất. Ngay khi mới 7 tuổi cậu bé này đã nổi tiếng trong bộ phim câm thuộc diện kinh điển của Charlie Chaplin mang tên "The Kid". Trên thị trường đã xuất hiện hàng loạt sản phẩm mang tên  Jackie-Coogan như bơ thực vật, còi, đĩa hát và các loại đồ chơi khác.

2. Jackie Coogan ảnh chụp năm  1965: Vinh quang đi liền với tai họa, Coogan và nhiều ngôi sao nhí sau này phải đối mặt: Khoản tài sản khổng lồ của Jackie Coogan đã bị lạm dụng, thất thoát. Sau những vai diễn đầu đời,  Coogan sớm bị lãng quên và trong những năm 60 diễn viên này mới xuất hiện trở lại trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Addams Family" trong vai ông bác Fester.

3. Macaulay Culkin trong bộ phim  "Kevin - Ở nhà một mình": Đầu tiên là  Macaulay Culkin "Một mình với chú  Buck", sau đó là  Kevin "Ở nhà một mình", cuối cùng là  "Một mình ở  New York" - Culkin trở thành diễn viên nhí nổi tiếng nhất trong những năm 80.  Macaulay Culkin năm 2006 không còn những thành tích nổi bật như thời niên thiếu. Năm 1994, Macaulay Culkin một lần nữa thủ vai trong một bộ phim về bản thân mình ("Một mình với bố & Co") - nhưng không còn được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt như xưa. Một năm sau, anh nhận "giải thưởng"  "Mâm xôi vàng" vì thành tích không mấy nổi trội trong bộ phim "Richie Rich".  Mãi đến năm  2004 anh mới lại được dư luận khen ngợi trong bộ phim hài  "Saved! - Die Highschool-Missionarinnen". Nhưng ngay sau đó Culkin phải hầu tòa vì dính líu đến ma túy.

           Việt Phương (Theo Spiegel  9/2009)


Ý kiến của bạn