Khi trái tim quyết đi, đỉnh Fansipan sẽ mở đường

23-08-2025 17:07 | Xã hội
google news

Hành trình chinh phục Fansipan của gần 350 người đam mê leo núi đã biến ý chí thành sức mạnh, vượt qua mọi giới hạn bản thân.

Vừa qua, gần 350 khách hàng của Học viện Minh Trí Thành đã chinh phục thành công đỉnh Fansipan – "nóc nhà Đông Dương" trong một hành trình đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập cảm xúc. Giữa màn đêm, sương mù và mưa rừng, họ không chỉ vượt qua những con dốc dựng đứng mà còn đối diện và chiến thắng nỗi sợ hãi bên trong chính mình. Hành trình này đã khẳng định một chân lý cốt lõi: "Khi trái tim quyết đi, ngọn núi sẽ mở đường!"

Thử thách giữa mưa rừng và bóng đêm

Đoàn leo núi gồm 11 đội, với các thành viên từ khắp mọi miền đất nước, nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau, cùng chung một mục tiêu: bứt phá giới hạn để tìm về con người tuyệt vời nhất của chính mình. Họ đã lựa chọn chinh phục Fansipan trong đêm – một quyết định đầy dũng cảm.

Giữa cơn mưa rừng bất chợt và sương mù giăng kín lối, những vệt sáng mong manh từ chiếc đèn pin là niềm tin duy nhất dẫn lối. "Đã có những lúc, trong tâm trí sẽ vang lên tiếng nói nhỏ: 'Tại sao tôi lại đi leo núi ban đêm? Lạnh quá, tôi muốn nghỉ một chút…'", một thành viên chia sẻ. Nhưng tất cả đều hiểu rằng, bóng tối không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là khi ta tự cho phép mình dừng lại.

Và rồi, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua màn sương, khi đôi bàn tay chạm vào độ cao 3.143m, khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa tầng mây đã làm vỡ òa mọi cảm xúc. Lễ thượng cờ đầy thiêng liêng và trang trọng giữa "nóc nhà Đông Dương", đặc biệt trong dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (02/09/1945 - 02/09/2025), đã trở thành một dấu ấn vinh quang và đáng tự hào.

Khi trái tim quyết đi, đỉnh Fansipan sẽ mở đường- Ảnh 1.

Vinh quang và tự hào khi được hát quốc ca trên đỉnh Fansipan

Những câu chuyện truyền cảm hứng

Thành công của đoàn là sự kết tinh của ý chí, bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ càng và liên tục trong suốt 30 ngày trước khi leo núi. Điều ấn tượng nhất của hành trình lần này là những câu chuyện truyền cảm hứng từ chính những người tưởng chừng không thể.

Bà Vũ Thị Tuyến (59 tuổi) cho biết: "Trước đây, tôi nghĩ rằng ở tuổi 59, cuộc sống sẽ chỉ an nhàn và 'hết việc'. Nhưng sau hành trình Fansipan, tôi đã khám phá thêm sức mạnh của bản thân, một điều mà tôi nhận ra sau hành trình leo núi này đó là 59 năm qua tôi đã sống cuộc sống nhàm chán, chưa có nhiều đột phá. Sau chuyến leo núi này, tôi nghĩ nghỉ hưu thì vẫn còn rất nhiều việc để làm".

Với bà, việc chinh phục đỉnh núi không chỉ là một chiến thắng về thể lực, mà còn là một bước ngoặt về tinh thần. Nó đã giúp bà thay đổi quan niệm về tuổi tác và hưu trí, mở ra một tầm nhìn mới về những điều mà một người có thể làm được ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời.

Đó là câu chuyện của cô Nguyễn Dung (85 tuổi), người cao tuổi nhất đoàn, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất. Từng nuôi hai người con một mình với vô vàn khó khăn, cô đã tôi luyện cho mình một ý chí sắt đá.

"Chồng mất sớm, phải nuôi con một mình với muôn vàng khó khăn tôi đã từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc nhưng tình yêu dành cho các con đã khiến tôi mạnh mẽ vượt qua," cô tâm sự. Với quan niệm sống "từ bé thích làm gì là phải làm được," cô đã quyết tâm chinh phục Fansipan bằng mọi cách.

Hành trình của cô không chỉ mang lại bài học cho bản thân mà còn là nguồn động lực lớn cho những người trẻ. "Nhiều bạn trẻ cũng đã nói với tôi, cảm ơn tôi vì đã truyền động lực để các em, các cháu cùng cố gắng đạt được mục tiêu" cô chia sẻ với niềm tự hào.

Cô Dung ví von: "Đường leo núi như đường cong panoda, cũng giống như cuộc đời, có lúc lên xuống, có lúc gian nan vất vả. Nhưng với niềm tin, ý chí và sự quyết tâm, thì không có gì là không làm được."

Khi trái tim quyết đi, đỉnh Fansipan sẽ mở đường- Ảnh 2.

Niềm vui khi được đứng trên đỉnh Fansipan của cô Dung

Khi tâm trí quyết đi, ngọn núi sẽ mở đường

Theo Thạc sĩ Tâm lý, Chuyên gia Trị liệu Tâm Trí Nguyễn Thị Lanh, người dẫn dắt đoàn leo núi: "Việc lựa chọn vượt ra ngoài vùng an toàn và chiến thắng 'ngọn núi bên trong mình', chiến thắng những niềm tin giới hạn được gieo vào tâm trí đã chứng minh rằng chúng ta giỏi hơn rất nhiều chúng ta tưởng. Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan đã khép lại, nhưng hành trình chinh phục 'đỉnh cao của cuộc đời' mới thật sự bắt đầu.

Khi trái tim quyết đi, đỉnh Fansipan sẽ mở đường- Ảnh 3.

Thạc sĩ Tâm lý, chuyên gia trị liệu tâm trí Nguyễn Thị Lanh (mũ trắng) chụp ảnh cùng đoàn leo núi

Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan đã chứng minh: không có ngọn núi nào cao hơn ý chí. Mỗi thành viên trở về không chỉ với một tấm huy chương mà còn với một tâm thế mới – bình an hơn, mạnh mẽ hơn, minh triết hơn. Bởi khi bạn dám quyết định và bắt đầu, mọi đỉnh cao đều có thể chinh phục!

Thu Nguyễn



Ý kiến của bạn