Khi “thượng đế” quay lưng

30-09-2013 07:25 | Văn hóa – Giải trí
google news

Rất nhiều vụ “nổi” tai tiếng trong làng showbiz gây sự tò mò, khiến không ít người quan tâm bàn tán, còn công chúng thì ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Có hàng chục, hàng trăm lý do được các nhà tổ chức và những người trong cuộc đưa ra để lý giải.

Rất nhiều vụ "nổi" tai tiếng trong làng showbiz gây sự tò mò, khiến không ít người quan tâm bàn tán, còn công chúng thì ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Có hàng chục, hàng trăm lý do được các nhà tổ chức và những người trong cuộc đưa ra để lý giải. Bất kỳ sự tai tiếng nào sau khi đạt đến đỉnh điểm của sự chú ý từ phía công chúng cũng nhanh chóng rơi vào sự lãng quên, im lặng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc các "thượng đế" quay lưng lại.

Có lẽ không ở đâu như Việt Nam ta, từ hồi mở cửa, làng showbiz có quá nhiều "trào lưu", nào là khoe nhà to, xế xịn, catsê khủng, hàng hiệu... đến cả trào lưu vỡ két và giải cứu cho đồng nghiệp. Thôi thì đủ loại trào lưu.

Bởi lẽ, ngành công nghệ giải trí không chỉ thuần túy là hoạt động kinh doanh nhằm mục đích kinh tế, mà còn là nhu cầu thỏa mãn đời sống tinh thần của cộng đồng. Dẫu biết rằng, ngoài nhu cầu thưởng thức thẩm mỹ, nghệ thuật còn có cả nhu cầu xả stress; ngoài việc tự thân vận động, còn có cả a dua (ajusté), hùa theo đám đông và cả các chiêu trò ngoài giải trí, ngày càng nhiều, nhất là giới trẻ.

Khi “thượng đế” quay lưng  1
 Ngọc Trinh luôn khoe những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền.

Nhưng bất kỳ một trào lưu nào hình thành và phát triển không dựa trên chính nội lực của mình mà chỉ dựa vào những chiêu trò của những mánh khóe trục lợi, theo kiểu ăn xổi ở thì, chắc chắn sự tồn tại của nó sẽ không bền vững và tất nhiên là "thượng đế" cũng đành phải chào thua.

Chẳng hạn như trong thời gian gần đây, một số gương mặt trẻ được cho là hot nhất làng showbiz đã bị Cục Nghệ thuật biểu diễn "tuýt còi" trên toàn quốc vì liên tục có những pha nhảy múa phản cảm trong vũ trường. Dù không được biểu diễn thì "bà mẹ nhí" Phương Trinh vẫn sống khỏe, bởi thu nhập mỗi lần đứng trên sân khấu của cô phải dao động từ 50 - 60 triệu/show, mỗi tuần 3 show, ước tính mỗi tháng nếu đều đặn biểu diễn ở các vũ trường, cô có thể bỏ túi không dưới nửa tỷ đồng. Đấy là chưa kể với vẻ đẹp và độ hot gần như đứng đầu showbiz thì Trinh còn rất nhiều hợp đồng quảng cáo hàng chục tỉ. Thế nên cho dù có bị cấm 1 năm thì Trinh vẫn sống khỏe. Cô bắt đầu tự nhận ra rằng những ngày vừa qua là những ngày thật sự tồi tệ, không chỉ đối với cô, mà còn đối với cả gia đình và người thân của cô. Mặc dù cũng có lúc cô đã nghĩ, tại sao mình luôn vướng phải tất cả những điều không hay trong showbiz, tại sao bất kỳ nhất cử nhất động nào của cô cũng đều được đưa lên mặt báo...

Khi “thượng đế” quay lưng  2
 Chiếc RX350 2011 của Đàm Vĩnh Hưng có giá 2,5 tỉ đồng.

Một người mới tập tọng bước chân vào làng showbiz như Lê Thị Huyền Anh với nichnam "Bà Tưng" bỗng chốc đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, chẳng biết đời mình rồi sẽ trôi về đâu. Cô tâm sự, thời gian sắp tới, cô chẳng biết làm gì, chẳng biết phải đi đâu, về đâu. Bởi quay lại trường học cũng chẳng được vì đã xin tạm dừng. Không còn mặt mũi nào để quay về nhà vì làm mất mặt, ảnh hưởng đến gia đình, người thân. Rồi không ít bạn bè ruồng bỏ, xa lánh, đặc biệt là "ăn đá", "ăn gạch" của dư luận cũng đã no đòn.

Gần đây là chuyện của "con chim sơn ca của núi rừng" (cách gọi của nhạc sĩ Nguyễn Cường dành cho ca sĩ Siu Black) với vụ vỡ nợ nghe đâu đến hơn chục tỉ, còn thực chất là bao nhiêu chắc chỉ có ca sĩ Siu Black là người hiểu rõ nhất. Cùng với vụ vỡ nợ ấy, có hàng loạt các trào lưu "từ thiện" nhằm "giải cứu" chị Siu qua cơn bĩ cực này tạo nên sự lùm xùm không đáng có nên nhiều vấn đề được dư luận đặt ra.

Có ý kiến cho rằng, với một người có nghệ hiệu trong làng showbiz như chị Siu Black mà nợ chục tỉ chỉ là chuyện nhỏ, việc gì phải lo cho chị ấy. Bởi lẽ các thế hệ đàn em chưa có nghệ hiệu bằng nhưng nhiều người đã có trong tay lưng vốn nhiều chục tỷ, thậm chí cả trăm tỷ thì cớ gì chị Siu mắc nợ mới có chục tỷ mà đã rùm beng lên, chạy ngược chạy xuôi đôn đáo tìm cách "cứu giúp" chị. Liệu đây có phải là sự thật hay cũng lại là một chiêu trò nhằm kiếm thêm vài suất diễn nhân danh vì chị Siu.

Khi “thượng đế” quay lưng  3
 Ca sĩ Siu Black - Phương Thanh trong đêm nhạc Tình nghệ sĩ được tổ chức để ủng hộ "họa mi Tây Nguyên".

Có một sự thật đáng để chúng ta suy ngẫm là trong một liveshow mới đây nhằm quyên tiền "giải cứu" chị Siu khỏi sự hăm dọa của các chủ nợ, với sự tham gia của nhiều gương mặt khá quen thuộc như: Hà Hồ, Trấn Thành, Đoan Trang, Hiền Thục, Phương Thanh... Thế nhưng sau đêm thứ nhất có thể gọi là thành công, đến đêm thứ hai, chỉ còn vài chục người chưa đủ khỏa lấp khoảng trống của một góc phòng trà.

Tan đêm diễn, người ta nghe những lời bàn tán, nào là hết thời rồi lo làm ăn chân chính, chứ dính vào cờ bạc thì có đến trời cũng không cứu nổi. Nếu từ thiện cho những trẻ em nghèo, lang thang cơ nhỡ, trẻ em thiệt thòi, tật nguyền bẩm sinh, cụ già neo đơn không nơi nương tựa... thì còn được, chứ ai lại đem tiền đi làm từ thiện cho nhà giàu đánh bạc bao giờ.

Đã có những nghệ sĩ trước khi làm một việc gì đấy rất ít khi quan tâm đến những hậu quả mà mình đã gây nên đối với công chúng. Thật sự những gì mà họ gây ra trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến lối sống, suy nghĩ của không ít giới trẻ, chà đạp lên thuần phong mỹ tục của dân tộc. Thế nhưng liệu căn bệnh của họ có bị "nhờn thuốc"? Xem ra có vẻ cũng xót xa đấy! Nhưng một khi người nghệ sĩ không giữ được hình ảnh trong lòng người hâm mộ, do tự mình vấy bẩn lên thì không còn cách nào khác, các "thượng đế" cũng đành phải quay lưng lại, đến mức chính những người trong cuộc cũng phải ngỡ ngàng. Đấy là những điều tuy có chua xót, nhưng giới showbiz cần phải tự rút ra cho mình những bài học xương máu khi mọi sự vẫn còn chưa quá muộn.

Đạo Thành


Ý kiến của bạn