Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân trên cả nước lại ồ ạt trở về các thành phố lớn, cảnh tắc đường, nhồi nhét trên những chuyến xe “hành xác” dưới cái nắng oi ả đầu hè đã khiến nhiều người mệt phờ. Không những vậy, tại nhiều khu du lịch, các chiêu trò “chặt chém” được dịp thể hiện hết công suất khiến nhiều du khách bất đắc dĩ phải mang thêm “cục tức” vào người.
Từ vô tư tăng giá phòng…
Tại Quảng Ninh, các hoạt động văn hóa đặc sắc cộng với việc miễn phí vé tham quan Vịnh Hạ Long trong 4 ngày (từ 28/4 - 2/5) đã thu hút một lượng khách rất lớn. Hầu hết các khách sạn lớn dọc bờ biển Bãi Cháy hết phòng do khách đã đặt trước nửa tháng. Với các khách sạn vừa và nhỏ gần bãi biển dù vẫn còn phòng nhưng du khách muốn thuê phải tuân theo “giá chung”. Trung bình giá một phòng 2 giường đơn là 1,5 triệu đồng, nếu 3 giường là 1,8 triệu đồng, trong khi ngày thường chỉ 300.000 - 400.000 đồng.
Cũng với tình trạng tương tự, tại khu du lịch Vũng Tàu, giá phòng ở các khách sạn, nhà nghỉ khu vực bãi Sau đều được nâng cao hơn so với ngày thường. Đặc biệt, đoàn kiểm tra liên ngành kinh doanh (KD) dịch vụ du lịch TP. Vũng Tàu qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý một số khách sạn tăng giá phòng từ 60-80% so với giá đã đăng ký, niêm yết.
Ảnh minh họa (nguồn Internet). |
… Đến đủ chiêu móc túi du khách
Tại Thừa Thiên Huế, mặc dù các ban ngành chức năng đã có nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn nạn “chặt chém” trong dịp nghỉ lễ, song tình trạng này vẫn diễn ra. Nhân cơ hội du khách đến nghỉ lễ đông, nhiều quán bán nước giải khát gần các điểm di tích như lăng Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định, chùa Thiên Mụ... đã đồng loạt tăng giá. Khi du khách phản ứng vì giá bán quá cao, không ngần ngại, các chủ quán đã đáp lại bằng những lời lẽ khó nghe. Tại Hà Nội, các khu vực tham quan, vui chơi giải trí như Văn Miếu, Công viên nước Hồ Tây, các trung tâm mua sắm,… đều chung một không khí chen chúc, quá tải, cùng đó, các dịch vụ đặc biệt là trông giữ xe đã được dịp “chặt chém” người dân. Giá trông các loại xe đã tăng cao hơn rất nhiều so với ngày thường, trung bình 30.000 đồng/xe máy, 100.000-150.000 đồng/ôtô.
Kết thúc kỳ nghỉ, nhiều du khách, người dân đã không thể tránh khỏi cảnh chen chúc, quá tải, tắc đường cộng với cái nóng đầu hè đã làm nhiều người kiệt sức. Tại TP.HCM, Hà Nội, giao thông ở hầu hết các cửa ngõ chiều 1/5 và cả sáng 2/5 đã bị ùn tắc do lượng người trở về quá đông sau 4 ngày nghỉ lễ. Không những thế, nắm bắt được nhu cầu đi xe, các nhà xe đã mặc sức nhồi nhét hành khách, tự đưa ra mức giá chung dù hành khách đi xa hay gần. Một hành khách chia sẻ, bình thường đi từ Hà Nội vào Vinh mất 180.000 đồng, nhưng trong dịp lễ vừa qua, hai vợ chồng đã bị nhà xe ép tới 500.000/đôi vé.
Việc tăng giá vô tội vạ các dịch vụ trong dịp nghỉ lễ trong nhiều năm qua dường như là chuyện “đến hẹn lại lên”, nhiều tiểu thương, người KD dịch vụ đã tranh thủ chộp giật, móc túi du khách hết mức có thể. Điều đáng nói, mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt nhưng những vụ việc trên vẫn tồn tại ngang nhiên đã và đang tiếp tục là thách thức lớn trong các dịp nghỉ lễ.
PV-CTV