Hai Phiếm thông báo:
- Ngay đầu tháng 12 này, trên đường phố Thanh Hóa có một gã bố dượng lấy mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu cháu bé 2 tuổi là con riêng của vợ chỉ vì ghen!
- Biết rồi! Nghe thế đã kinh nhưng cái gã độc ác mà bác vừa nói ấy lại là thầy giáo dạy tiểu học thì càng kinh hơn! Tưởng chuyện vũ phu chỉ có ở người ít học mà "thầy" cũng hành xử như kẻ vô học thì thật là thậm tệ của sự buồn!
- Ừ, sao dạo này các "thầy" hay xuất hiện chuyện HS tiểu học ở trường trở về nhà không thể ngồi ăn cơm được do hậu quả của trận đòn thầy đánh vì "dạy hoài không hiểu" đến chuyện tập thể HS một trường THCS uống thuốc ngủ để lánh mặt thầy rồi cả chuyện một HS THPT bị phạt "thụt dầu" 100 cái phải nhập viện nghe mà ớn quá...
- Những thầy bác nói chắc cũng vì thương con trẻ, muốn chúng chăm ngoan học giỏi...
- Có thể là vậy nhưng thương cách mấy cũng không thể trở thành hung thần trong mắt trẻ.
- Hay các thầy bị áp lực quá vì phụ huynh khoán trắng con cái cho nhà trường rồi nhà trường cũng đòi thầy cô phải có thành tích, rồi chương trình quá tải, sĩ số lớp học quá tải. Ấy là chưa kể ngoài số ít thầy cô dạy môn chính có dạy thêm còn đại đa số cũng bị áp lực chuyện kinh tế...
- Nhưng đã làm "thầy" thì phải có phương pháp, hiểu tâm lý học trò, hiểu pháp luật chứ. Luật đã quy định về Quyền trẻ em rồi.
- Nhưng sao các cụ bảo "thương cho roi cho vọt"...
- Bạo hành không giúp trẻ trưởng thành hơn, không thể thay đổi thói xấu mà chỉ làm trẻ khiếp sợ hoặc chai lỳ, biết đối phó ranh mãnh hơn. Và bạo hành còn phá vỡ mối quan hệ thầy trò, để lại những vết sẹo suốt đời trong tâm hồn trẻ.
- Bác lý sự dài dòng quá! Tóm lại thầy không ra thầy thì trò sẽ không ra trò và như thế thì thế hệ tương lai...
- Có bác dài dòng ấy! Đây là chuyện con sâu trong nồi canh thôi...