Khi số ít người trẻ thiếu ý thức

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Tại các không gian lễ hội văn hóa tâm linh hoặc các khu di tích lịch sử, di sản văn hóa... ở nước ta, thời gian qua vẫn thường có những hình ảnh chưa đẹp...

Tại các không gian lễ hội văn hóa tâm linh hoặc các khu di tích lịch sử, di sản văn hóa... ở nước ta, thời gian qua vẫn thường có những hình ảnh chưa đẹp, chủ nhân của những điều chưa đẹp ấy thường là giới trẻ. Hết “cưỡi, đè” di tích - một hành động xâm hại di tích, di sản... thì gần đây, số ít người trẻ lại có biểu hiện ăn mặc “thiếu vải” khi đến với các lễ hội truyền thống.

Từ xâm hại di tích

Mới đây, nhiều người rất "sốc" khi chứng kiến hình ảnh một nam thanh niên ngồi lên tượng Phật ở chùa Cao Linh (Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng). Nhiều người không thể lý giải được chàng thanh niên ấy vì muốn gây chú ý hay làm điều gì đó khác người mà lại có hành động thể hiện sự bất kính ở nơi linh thiêng, tôn nghiêm như vậy.

Những ngày Tết Ất Mùi vừa qua, không ít bạn trẻ đến Văn Miếu Quốc Tử Giám lại“sờ đầu rùa” bất chấp hàng rào ngăn bên ngoài.

Ngược dòng thời gian, trên mạng xã hội facebook từng xuất hiện hình ảnh một nữ sinh ngang nhiên "đè đầu cưỡi cổ", dẫm đạp lên các tượng đài chiến thắng ở tỉnh Điện Biên. Những bức ảnh cho thấy hành động vô văn hóa và phản cảm của nữ sinh tại một không gian văn hóa lịch sử với lòng tự hào dân tộc, đã bị công chúng lên án mạnh mẽ. Không thể tin được, một nữ sinh đến với khu di tích lịch sử Điện Biên - nơi vốn là niềm tự hào dân tộc với việc chiến thắng chế độ thực dân trong chiến tranh lại vận trên người bộ áo quần ngắn cũn cỡn, trèo lên tượng đài chiến thắng vui vẻ tạo dáng cho bạn bè chụp ảnh. Cũng không thể lý giải được nữ sinh ấy hồn nhiên ngồi lên đầu tượng anh hùng, dạng hai chân vô duyên ở lối cửa hầm khu di tích.

Hay là chuyện không ít bạn trẻ ở các tỉnh thành khác, mỗi dịp tới Hà Nội để dự kỳ thi đại học, các nam thanh nữ tú vẫn thường tới Văn Miếu Quốc Tử Giám - một địa danh lịch sử văn hóa lâu đời để cầu may. Rồi dịp đầu xuân năm mới, không ít bạn trẻ đã bất chấp các biển báo cấm sờ vào hiện vật, bỏ ngoài tai sự nhắc nhở của các tình nguyện viên và bảo vệ khu di tích, tất cả bằng mọi cách vẫn chui vào trong khu vực cấm để sờ đầu rùa, sờ văn bia. Việc làm này của các bạn trẻ đã khiến cho đầu rùa là đá cũng phải mòn và một số tấm bia đá tiến sĩ theo thời gian, cộng với sự tác động của con người cũng hao mòn hết chữ. Thế mới thấy cách ứng xử của một bộ phận giới trẻ hiện nay trong khu vực di tích văn hóa còn chưa có văn hóa, là chuyện đáng buồn!

Đến ăn mặc phản cảm tại lễ hội

Hết hành động xâm hại di tích lịch sử văn hóa một cách trực tiếp như các trường hợp nói trên, bây giờ, một số người trẻ có trào lưu khi đến với lễ hội truyền thống lại ăn mặc khá "mát mẻ", thiếu tính trang nghiêm và chuẩn mực như đang đi tới các khu vui chơi giải trí, qua đó gián tiếp làm cho lễ hội truyền thống mất đi tính tôn nghiêm. Chẳng thế mà những ngày vừa qua, trên trang mạng facebook, nhiều người đã thấy tràn lan hình ảnh các bạn nữ tuổi còn trẻ lại mặc quần short, không ít bạn dù ăn mặc hớ hênh còn vô tư tạo dáng để chụp ảnh hoặc dùng chiếc điện thoại thông minh để "tự sướng" trước, trong khuôn viên đền, chùa có lễ hội. Cũng có bạn nữ mặc quần dài kín đáo nhưng áo thì kiểu xuyên thấu như cách gọi của giới trẻ hiện nay là "khoe hàng" đến thắp hương cầu Phật. Bạo hơn nữa, có bạn nữ đến tham gia Hội Lim mới đây ở Bắc Ninh, dù mặc váy ngắn nhưng vẫn tự tin chơi trò đánh đu ở trên cao khiến không ít người phải lắc đầu ngao ngán.

Tất cả những hình ảnh chưa đẹp của một số ít bạn trẻ khi tham gia lễ hội đã nhận được sự phản ứng gay gắt từ công chúng. Có người phải thốt lên, giờ đi lễ chùa bắt gặp những cô nàng váy ngắn, áo ren không còn hiếm. Dư luận cũng đặt ra câu hỏi mà chỉ những khổ chủ mới trả lời được: "Không hiểu các thiếu nữa thời nay nghĩ gì, họ đi lễ chùa cầu bình an hay đến quán bar giải trí mà lại vận những trang phục hết sức mát mẻ như thế?". Cũng có người vì nhìn thấy hình ảnh ngứa mắt mà mong muốn "những cô nàng xinh đẹp, mong các bạn hãy đẹp cả tâm hồn. Nhìn những hình ảnh các bạn mặc sức phô bày cơ thể trong những bộ đồ bó, ngắn, hở khiến không ít người bức xúc".

Dẫu vẫn biết trang phục hở và ngắn dễ khoe được nét đẹp hình thể của con người, đặc biệt là người phụ nữ. Nhưng đâu phải không gian và địa điểm nào cũng có thể ăn mặc khoe hình thể được. Váy quần cũn cỡn, áo xuyên thấu chưa bao giờ phù hợp ở những nơi trang nghiêm như đền, chùa, các lễ hội truyền thống. Chọn mặc trang phục nào, trong sự kiện nào cũng cần phải được cân nhắc sao cho phù hợp và thể hiện được nét đẹp trong cả hình thức và tâm hồn của con người, đó mới là điều đáng quý và trân trọng!

Phạm Quỳnh

 

 


Ý kiến của bạn