Khi người ta trẻ
Ở vào tuổi teen, phần đông các bạn đều mê hát, thích giao du bạn bè, say sưa thể hiện mình trước đám đông, nhất là đối với các teen girl. Việc nhận ra mình là ai chắc chắn là vấn đề không cần thiết phải đặt ra đối với lứa tuổi này, thêm vào đó là sự động viên theo kiểu “con hát mẹ khen hay” của các bậc phụ huynh. Một sốgia đình khá giả, sống ở các thành phố lớn, các khu đô thị cũng chẳng ngần ngại đầu tư cho bcon cái bằng cách tìm thầy, kiếm thợ về tập luyện cho con, rồi đầu tư cho con tham gia các cuộc thi hết show này đến show nọ, quà cáp thuốc nước cho ban tổ chức, các vị giám khảo,PR qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hãng truyền thông bằng... miệng... những mong con mình nên “sao”.
Có những bạn trẻ bén duyên với nghiệp cầm ca từ khi mới học xong tiểu học như Thanh Ngọc là một ví dụ. Từ năm 1997, Thanh Ngọc đã từng là một ngôi sao trong nhóm MắtNgọc. Với vai trò là thủ lĩnh, Thanh Ngọc có nhiều cơ hội để trở thành một ngôi sao sáng so với các thành viên còn lại vì chất giọng mượt mà, ổn định, phong cách biểu diễn rất tự nhiên.Bảy năm sau (2004), Thanh Ngọc đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành giải Nhì trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP. HồChí Minh. Một bệ đỡ như vậy hiện vẫn còn là ước mơ của bao người để có thể tiến xa hơn trên con đường ca hát. Vậy mà sau 3 album đến nay, Thanh Ngọc của năm 2011 vẫn cứ chỉ là cô gái của năm 2004 và đành chịu rẽ ngang sang môn nghệ thuật thứ bảy làm MC cho các chương trình truyền hình, bỏ lại khán giả ngơ ngác, chờ đợi…
Còn Phương Trinh, cô ca sĩ xuất hiện trong khá nhiều phim truyền hình của Đài truyền hình TP.HCM như Bọ cạp tím, Dù gió có thổi, Thủ tướng, Siêu mẫu Xì trum… cũng là người gia nhập làng ca hát khá sớm, từ giải Quán quân trong cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006, rồi cũng ra hẳn album video clip 3D đầu tiên của Việt Nam nhưng lại chưa bao giờ trở thành một ngôi sao âm nhạc.
![]() Ca sĩ Phương Trinh. |
Rằng nay em đa lớn
Vượt qua cái ngưỡng teen, phần lớn các cô gái đều bắt đầu nhận ra mình là ai ngay trong lĩnh vực mà mình đã từng đam mê một thời. Nhiều bạn đã không tiếc công sức, tiền của đầu tư cho sự nghiệp, nhưng dường nhưduyên số không cho họ cơ may. Không ít các bạn đã tìm được hướng rẽ khác và tìm được chỗ đứng trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, cũng có những người giải nghệ, đi tìm một con đường chẳng liên quan gì đến làng giải trí. Những ngôi sao ấy phải kể đến Hải Yến, Quốc Thiên, Ngọc Ánh của sân chơi Idol và ngay cả Phương Vy, cũng đã có vẻ điềm tĩnh, ít xuấthiện trên sân khấu ca nhạc, mặc dù cũng bỏ tiền ra làm album như những ca sĩ khác.
Dường như cuộc đua trên sân chơi pop Việt có vẻ nghiệt ngã hơn so với một số sân chơi khác. Bởi lẽ đây là một sân chơi đại chúng dành cho số đông khán giả yêu thích âm nhạc. Nếu một ca sĩ nào đấy không biết cách haykhông có khả năng tự vượt lên làm mới mình, thì dù có là ngôi sao sáng đến mấy cũng sẽ bị công chúng quay lưng lại. Hơn bất cứ sân chơi nào, trong làng showbiz, thương hiệu xem ra mới chỉ là bước khởi đầu. Có được thương hiệu đã là một việc chẳng hề dễ dàng chút nào, nhưng giữ được nó còn khó gấp vạn lần. Khán giả bỏ tiền ra mua vé, bỏ thời gian ngồi trước màn hình nhỏ không để ngắm thương hiệu mà để thưởng thức âm nhạc. Dẫu biết rằng không chỉ có âm nhạc, mà còn trang phục, make-up,phong cách biểu diễn của ca sĩ..., tất cả những thứ ấy mới có thể hút hồn được các thượng đế khó tính thời nay khi họ đã quá no nê món nhạc “chợ” ở khắp mọi nơi.
Có lẽ cũng chính vì thế, nhiều ca sĩ khi bước qua tuổi teen đã ngộ nhận rằng để tạo thương hiệu, đánh bóng tên tuổi, lấy lại sự hâm mộ của công chúng, họ đã cho khán giả ngắm là chính, nghe là phụ. Và vấn đề trở nên thậtsự khôi hài là đi nghe biểu diễn ca nhạc không khác gì đi xem trình diễn thời trang. Thậm chí có không ít ca sĩ, để bù lại chất giọng sến của mình trên sân khấu ca nhạc đã cho khán giả xem trước các màn trình diễn sexy ầm ĩ trên các trang báo mạng, blog cá nhân, các video clip... Thi thoảng giới truyền thông lại rộ lên tin ca sĩ này, diễn viên nọ được phong tước “nữ hoàng sexy”. Nữ ca sĩ đã vậy, nam ca sĩ cũng không chịu thua đành chưng ra những bộ “gạc hươu” lổn nhổn trên các trang báo mạng và clipcá nhân. Phải nói rằng, dù có thẩm mỹ đến đâu, bắt mắt đến độ nào cũng dễ dàng gây phản tác dụng nếu ai đó cố tình lợi dụng sexy như là một cách câu khách rẻ tiền và tồi tệ nhất.
Sân chơi ca nhạc thực sự là một cuộc vượt cạn đầy cam go, thử thách đối với những ai muốn trở thành một ngôi sao thực thụ tronglòng khán giả. Thiết tưởng ai cũng nên tự biết rằng ca nhạc hay bất cứ một lĩnh vực nghệ thuật nào, tham vọng là một việc, còn có đạt được tham vọng đó không lại là một câu chuyện dài, mà kinh nghiệm của người này không dễ gìđem áp dụng cho người khác và những bài họ được thầy cô dạy cho không phải cứ thế mà bê nguyên xi lên sân khấu là có thể trở thành sao này, sao nọ.
Có người bảo rằng, sáng đến như sao Hôm, sao Mai cũng chẳng thể nào ngự mãi trên bầu trời đêm để cho thiên hạ ngắm. Huống gì trên bầu trời còn có cả sao đổi ngôi chỉ vụt sáng một lần trong giây lát rồi tắt lịm luôn. Chỉ có lòng đam mê, chân thành, sự phấn đấu không mệt mỏi và một chút may mắn trời phú cho mới là cái tạo dựng nên những tên tuổi lớn trong làng ca nhạc Việt.
HẠ LANG
