Trong những ngày này, cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt. Hoa hậu Việt Nam Đặng Thị Ngọc Hân bì bõm dò từng bước chân trong bùn lầy đến trao quà cho bà con vùng lũ Quảng Bình là một nghĩa cử làm tôn thêm vẻ đẹp ở tấm lòng biết chia sẻ của cô với cộng đồng.
Lấp lánh hơn sau những hào quang
Nhiều người cho rằng, việc làm từ thiện được coi như một trách nhiệm cộng đồng không thể thiếu đối với các "sao". Làm từ thiện có hàng ngàn cách khác nhau, chọn cách nào vừa có hiệu quả nhất đối với những người có số phận không may mắn được nhận quà và hình ảnh của "sao" trong mắt cộng đồng như thế nào, quả là cả một nghệ thuật. Nhưng trước hết vẫn là tấm lòng sẻ chia từ nơi sâu thẳm trái tim của mỗi người. Tân Hoa hậu Việt Nam - 2010 Ngọc Hân đã chọn cho mình cách lội bùn đến với người dân vùng lũ trong những ngày này, chí ít cũng làm cho mọi người cảm thấy an lòng và có phần tự hào khi gọi tên họ bằng hai tiếng hoa hậu.
Ngọc Hân đã cũng đoàn công tác từ thiện gồm các nghệ sĩ, người mẫu, hoa hậu... chứng kiến không khí ảm đạm bao trùm khắp mọi nơi trên khúc ruột miền Trung những ngày qua.
Có thể là được sinh ra và lớn lên từ quê lúa Thái Bình, nên Ngọc Hân đã nhanh chóng tìm được cho mình sự đối thoại thông minh với lịch sử gia đình, quê hương và cộng đồng ở những vùng quê nghèo khó, những người chân lấm tay bùn đã sinh ra, dung dưỡng và bồi đắp nên vinh quang của cô ngày hôm nay.
Ngọc Hân lội bùn đến với bà con vùng lũ Quảng Bình. |
Bước chân người đẹp đến với trẻ thơ vùng lũ
Trong chuyến đi này, Ngọc Hân đã đến Trường Tiểu học số 4, xã Tân Trạch, một trong những xã bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện Bố Trạch trong đợt lũ này. Cô đã mang đến tặng cho các em học sinh tại đây 2.000 quyển vở, 700 cây bút chì, 500 cây bút bi. Tiếp đó, buổi tối cùng ngày, đương kim Hoa hậu đứng ra kêu gọi từ thiện và đã quyên góp được hơn 14 triệu giúp nhà trường sửa sang nhà cửa, trường lớp để nhanh chóng có thể bắt tay vào dạy và học .
Đoàn từ thiện của Ngọc Hân tiếp tục hành trình đến thăm nhà các nạn nhân lũ lụt trao tặng tiền, mì tôm, quà, quần áo và đến thăm nhà mẹ Suốt - người nữ Anh hùng của tỉnh Quảng Bình, thắp hương cho mẹ và thăm hỏi những người thân trong gia đình. Ngay buổi tối, Hoa hậu Ngọc Hân đã tham gia chương trình truyền hình trực tiếp mang tên "Tiếp sức đến trường" do Đài Truyền hình Quảng Bình phát động, đấu giá rồng vàng được 265 triệu, quyên góp cho Quỹ Khuyến học của tỉnh Quảng Bình.
Ngọc Hân cùng đoàn cũng đến thăm nhà đồng bào bị ngập lũ. Một cảm nhận rất rõ trong chuyến đi này của Ngọc Hân là những người dân nơi đây không hề khóc lóc kêu than, họ chỉ ngồi lặng im, mắt nhìn xa xăm như đang dõi theo những đợt mưa ào ào đổ sập xuống số phận mình. Mỗi năm qua, mưa bão và lũ lụt khiến bao người không còn nước mắt để mà khóc, huống gì những lời thở than.
Dù những món quà mà Ngọc Hân và những người trong đoàn đem đến cho bà con vùng lũ Quảng Bình nói riêng và miền Trung nói chung tuy không lớn về giá trị vật chất, dù ít nhiều nó cũng làm vợi đi những khó khăn, thiếu thốn của người dân nơi đây với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Nhưng có lẽ không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp về hình thể, nhanh trong ứng xử, mà còn đẹp hơn ở tấm lòng sẻ chia cùng cộng đồng trong hoạn nạn. Cái đẹp không phải từ trên trời rơi xuống hay số phận ban cho, mà cần phải có trong tâm hồn, tình cảm mỗi người. Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân và bạn bè đã chứng tỏ được điều ấy. Hy vọng rằng sẽ còn nhiều tấm lòng nhân ái và các nhà hảo tâm, toàn thể cộng đồng chung tay góp sức cùng người dân miền Trung nhanh chóng vượt qua những khó khăn, mất mát do hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Trà My