Khi lòng tự trọng trở nên... xa xỉ?!

Văn hóa – Giải trí
Đã một thời, nhan sắc và tài năng của một ai đó luôn gắn liền với sự ngưỡng mộ của công chúng cũng như bạn bè đồng nghiệp, giới chuyên môn và nhà quản lý.

(SKDS) -  Đã một thời, nhan sắc và tài năng của một ai đó luôn gắn liền với sự ngưỡng mộ của công chúng cũng như bạn bè đồng nghiệp, giới chuyên môn và nhà quản lý. Nhưng vào thời điểm hiện tại, dường như đã qua cái thời người ta tôn thờ những giá trị thực. Thay vì điều đó, công chúng cảm thấy chán nản và mệt mỏi khi nói đến tài năng và sắc đẹp, nơi mà ở đó thật giả, trắng đen lẫn lộn.

Các giá trị bị đảo lộn

Nhiều người trong đó có những người mà cuộc sống của họ chẳng hề liên quan gì đến giới showbiz Việt cũng đều cảm thấy ngán ngẩm và thất vọng trước một thị trường hỗn loạn, bát nháo, có lúc đã vượt ra khỏi tầm tay của các công ty quản lý và cơ quan chức năng. Phát ngôn gây sốc chưa kịp lắng xuống đã bị các vụ scandal đè lên. Vụ này chất chồng lên vụ kia, thảm họa sau lớn hơn thảm họa trước.

Bất luận vào lúc nào, cứ để mắt đến các trang báo, dù là báo in hay báo mạng, người đọc luôn tự đặt cho mình câu hỏi, không biết ngày mai các chân dài đã được đóng mác “nghệ sĩ” sẽ “thết đãi” thượng đế của mình món “đặc sản” gì đây: Phát ngôn gây sốc, scandal, lộ ảnh nóng hay bán dâm...? Đạt tới đỉnh điểm là một đường dây xuyên Việt, khắp từ Bắc chí Nam, có học và không có học, đã thành danh hay mới tập tọng hành nghề..., tất tần tật họ đều có những điểm giống nhau: chân dài và hám tiền, muốn giàu nhanh nên chọn con đường mua bán, môi giới “vốn tự có” với giá cao ngất ngưởng, đã bị công an bắt quả tang và đang hoàn tất hồ sơ để đưa ra pháp luật.

Thực trạng này đã khiến không ít người cảm thấy choáng thật sự vì nó không còn là những tin đồn hay những điều hồ nghi mà trước đây nhiều người đã gán cho các chân dài. Bởi lẽ trong khi còn rất nhiều người phải chạy ăn từng bữa, lao động mất việc làm, sản xuất đình trệ... do khủng hoảng kinh tế gây ra thì có một bộ phận những “người của công chúng” suốt ngày ăn trắng mặc trơn, quần là áo lượt, khoe

khoang xế xịn, biệt thự hàng chục tỷ đồng, quần áo, túi xách, giày dép hàng hiệu...

Nhưng điều khiến công chúng ngạc nhiên hơn lại chính là chuyện một chân dài bán dâm nghìn đô bị bắt quả tang ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội cách đây chừng một tháng, nay vẫn tươi cười xuất hiện trên hầu hết các trang báo mạng, trong một sự kiện như không có scandal tai tiếng kia xảy ra.

 Người mẫu H.H. tham gia một sự kiện giải trí sau scandal đình đám.

Tai tiếng dễ... “nổi tiếng”

Nếu trước đây, một người có nhan sắc và tài năng như chân dài Y.V., vì tay trót nhúng chàm thì ẩn mình và nói không với làng giải trí, chấp nhận cuộc sống tha phương để đổi lấy hai chữ bình tâm. Hay gần đây khi người đẹp H.T.L. sau khi bị tung clip cuộc sống riêng tư lên mạng, cô đã phải mất 3 năm chỉ quanh quẩn trong nhà vừa để tránh “giông bão cuộc đời”,  để suy ngẫm cho thấu lẽ đời, tình người, rồi mới dám quay trở lại làng giải trí bằng con đường âm nhạc.

Thế mà mới đây thôi, H.H. chỉ cần chưa đầy một tháng sau khi bị bắt vì tội bán dâm, đã có thể tươi cười trước ống kính phóng viên, đã có thể được mời như một khách VIP tại một sự kiện giải trí và còn tự tin tạo dáng cầm biển “We are leaders” (Chúng tôi là thủ lĩnh) rồi trả lời phỏng vấn không khác gì một người “nổi tiếng”(!?). Trước sự kiện ấy, không ít người tưởng mình nhìn nhầm.
 
Có người bảo, cô ấy là “minh tinh” mà, chứ phải đâu là cô gái vùng quê lúa Thái Bình, thích ăn chơi nên đã lao vào con đường kiếm tiền đầy ô nhục, cốt để mua được xế xịn và một ngôi biệt thự sang trọng rồi sẽ bỏ nghề bán dâm như chính H.H. đã từng nói toạc móng heo ra như vậy trước cơ quan công an và nhanh chóng trở thành bài đinh bất đắc dĩ trên một số trang báo. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi cũng góp mặt trong sự kiện nói trên. Không rõ những người làm nghệ thuật chân chính trong sự kiện ấy có cảm thấy buồn lòng tự hỏi: Những năm tháng cống hiến và giữ gìn danh tiếng cho mình cũng như đồng nghiệp liệu có “nổi” bằng một chân dài vừa bị bắt vì tội bán dâm?

Nhiều người đặt vấn đề, tại sao một nghệ sĩ nào đấy ăn mặc hở hang trong lúc biểu diễn hay hát nhép có thể sẽ bị phạt nặng, từ 10 - 25 triệu đồng, thậm chí còn bị cấm biểu diễn có thời hạn, còn một kẻ bị bắt quả tang vì hành động mà pháp luật nghiêm cấm, lại được thả ra ngay sau đấy, để rồi BTC một sự kiện giải trí tại TP.HCM lại “chơi trội” rước cô nàng “nổi tiếng” này đến như một vedette thực thụ khiến dư luận không thể nào làm ngơ được. Dường như lòng tự trọng ở một bộ phận giới trẻ chân dài đã bị coi là đồ xa xỉ (!?)           

Lê Quang


Ý kiến của bạn