Vậy mà lại có nhiều kẻ sức dài vai rộng nghĩ ra những vở kịch trơ trẽn nhằm giành giật cái phần nên để cho những người đang khốn khó thực sự…
Cả năm không về được quê
Trên diễn đàn mạng rất nổi tiếng, cách đây ít hôm, một thành viên đưa thông tin cần trợ giúp về việc anh ta vừa giúp đỡ một cậu thanh niên cơ nhỡ, đói lả người ở đoạn đường Hoàng Quốc Việt. Thành viên tên T. cho biết, anh ta đi đường buổi tối, tình cờ thấy thanh niên độ 22 tuổi nằm vật bên cột điện liền tiến đến xem xét. Sau khi đã mua bánh bao và sữa để thanh niên này cầm hơi, anh ta cho biết vừa tốt nghiệp ĐH Xây dựng ở TP.HCM, quê ở Đồng Nai đang ra đây xin việc. Việc chưa xin được nhưng bị móc mất hết giấy tờ và tiền, điện thoại, lại không quen biết ai, phải nhịn ăn 2 hôm nay nên lả ra. Rất nhiều người đã xúm lại giúp đỡ ít thì dăm chục, một trăm ngàn đồng, thậm chí có người còn tình nguyện chở thanh niên ra bến xe Giáp Bát để tìm đường về quê.
Cậu thanh niên trong vai diễn đi tìm việc mấy tháng chưa về được quê. Ảnh: vnexpress
Thế nhưng chỉ ít ngày sau, chiều ngày 09/09/2017, vẫn anh này trong tình trạng đang đi bộ xách túi rồi ngã quỵ bên đường. Mọi người dân bên cạnh chạy sang hỗ trợ, tỉnh lại thì anh này cho biết lên Hà Nội xin vào làm bếp cho nhà hàng cách đây gần nửa tháng. Vẫn… bị móc ví nên phải đi lang thang đã gần nửa tháng, trong túi chỉ còn đúng 1.500 đồng. Mọi người góp cho khoảng 400.000 đồng, hai thanh niên tốt bụng khác còn cẩn thận đưa anh này ra bến xe Giáp Bát để mua vé về quê hết 750.000 đồng nữa.
Tuy nhiên, chỉ khi những bức ảnh và thông tin đưa lên giống hệt nhau, tất cả đều ngã ngửa người khi biết rằng hai thanh niên bị “móc ví” và sắp quỵ vì đói lúc phố nọ, lúc phố kia đều là một. Đó là một vở kịch được diễn cho những “nạn nhân” khác nhau mà thôi.
Một thành viên khác kể lại câu chuyện cho biết, khoảng 8h tối đi làm qua cầu Thanh Trì, anh gặp một người phụ nữ, dáng người nhỏ bé, ăn mặc lôi thôi, trên tay bế một đứa bé có vẻ đang rất đói và mệt, người mẹ vừa bế con vừa đi bộ trên cầu. Anh này liền dừng xe lại hỏi thì chị ta cho biết: “Em đang đi xe từ Mỹ Đình về Lào Cai nhưng thiếu tiền, em có 100.000 thôi nên người ta đuổi em xuống”. Anh liền rút ra tờ 100.000 đồng cho chị để có tiền lên xe.
Ngay sau câu chuyện này, một thành viên khác tên N.T.A cũng lập tức cảnh báo: “Tại cầu Vĩnh Tuy hướng sang ngoại thành, cứ cách một ngày lại thấy một bà bế đứa con nhỏ ngồi ở đây. Cả tháng trời mình đi qua đã gặp đều đặn. Lần đầu mình hỏi thì bảo về Phú Thọ nhưng bị mất hết tiền. Lần thứ hai mình hỏi thì lại bảo về Nghệ An và lý do cũng bị móc túi hết tiền. Chỉ khổ thân cho cháu bé bị lôi ra làm vật thế thân thôi”. Còn chị ta đã mấy năm chưa về đến… Lào Cai.
Người đàn bà với đứa trẻ trong vai nhỡ xe về quê đã nhiều tháng ròng. Ảnh: vnexpress
Muôn kiểu “kịch bản”
Không chỉ trong vai trò những người sắp quỵ, lại có những kẻ lừa xin tiền với “đẳng cấp” cao hơn. Đó là trường hợp bạn đọc cho biết một buổi sáng gần cây xăng, khi anh ta dừng xe máy nghe điện thoại thì có một phụ nữ đi xe ga tiến đến: Anh gì ơi, em đi vội quên ko mang tiền, anh cho em xin 20 nghìn đổ xăng. Gặp tình huống bất ngờ và cũng không nghi ngờ gì, anh này liền rút túi ra đưa cho cô gái đó. Cô gái cảm ơn rồi phóng đi thật nhanh qua cả… cây xăng trước mặt. Anh giật mình phóng theo thì lại thấy cô gái đang đỗ cạnh một người đàn ông khác ở đèn đỏ gần ngã ba đường Láng - Yên Lãng. Vẫn bài vở cũ và người đàn ông kia cũng đang thao tác rút ví để lấy tiền cho cô gái. Anh ta liền phóng xe đến vạch mặt kẻ gian, buộc cô ta trả lại tiền vừa xin. Cô gái không chút ngượng nghịu trả lại tiền và phóng xe vút đi.
Các trường hợp lợi dụng lòng tốt để diễn kịch kiếm tiền nhiều đến nỗi một số thành viên đã lập hẳn ra nhóm “Bóc phốt ăn xin lừa đảo” để vạch mặt những kẻ khả nghi, tránh cho những người khác bị lừa. Lập tức nhiều bạn trẻ thông tin, một tuần gần đây, nhiều người bắt gặp hình ảnh của một người đàn ông bị rạch túi móc ví mất 7 triệu tiền tích góp để về quê và nhờ giúp đỡ. Anh ta vẫn trơ tráo hàng ngày trưng ra cái túi quần sau với đường rạch to đùng, đứng ở gần bến xe buýt đông người để gây chú ý. Một số người tinh ý phát hiện tay anh này có khá nhiều hình xăm trổ và vì gặp thường xuyên nên họ đã biết, tuy nhiên không dám cảnh báo cho người khác vì sợ bị trả thù.
Nói về những trường hợp giả hoạn nạn để lừa đảo kể cũng muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, đáng chú ý có một số bạn đọc lật ngược lại vấn đề. Rằng cho dù có chuyện rủi ro thật xảy ra với nhiều trường hợp tương tự đi nữa thì dường như kỹ năng sinh tồn của không ít người quá kém. Khi bản thân rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà để mình phải đói lả tới mức ngất đi thì kể cũng rất đáng ngạc nhiên. Nếu như là người già cả, lú lẫn thì cũng đành một nhẽ, đằng này đều là những người khỏe mạnh.
Thiết nghĩ, lòng tốt và sự giúp đỡ, cưu mang con người với nhau quả là vô cùng cần thiết trong bất cứ thời buổi nào. Vẫn có những con người tốt, sẵn sàng giúp đỡ kể cả biết mình đang bị lừa, họ hành động theo quan điểm “giúp nhầm còn hơn bỏ sót”. Thế nhưng, cứ sau mỗi trường hợp như vậy, lòng tin ở con người lại bị tổn thương và hư hao, đó quả là thực tế rất buồn.