Tôi từng là biểu tượng của niềm tự hào về giao thông. Ngày xưa, khi hành khách được đi máy bay là họ hãnh diện lắm. Vậy mà bây giờ, tôi trở thành phương tiện vận chuyển ám ảnh nhất đối với mọi người. Bằng chứng mới nhất là ngày 4/4 vừa qua, một máy bay của hãng Germanwings (Đức) từ Hanover đến Rome phải hạ cánh khẩn cấp xuống Venice sau khi một hành khách và một thành viên phi hành đoàn đột ngột “ngã bệnh”, có thể do hoảng sợ. Trên website của mình, hãng Germanwings thông báo vụ việc khiến thời gian đáp xuống Rome của máy bay bị trễ, từ 15 giờ 25 phút ngày 3/4 (giờ địa phương, tức 20 giờ 25 phút ngày 3/4 giờ VN) sang 20 giờ 45 phút (giờ địa phương, tức 1 giờ 45 phút sáng 4/4 giờ VN). “Chúng tôi cất cánh từ Hanover muộn 10 phút”, hành khách Eugenio Bartolini kể với hãng tin nhà nước Italy ANSA. “Chúng tôi đã vượt qua dãy Alps và theo lộ trình thì sẽ bay qua Verona và Bologna để tới Rome. Nhưng chúng tôi thấy chiếc máy bay dần hạ độ cao... và cuối cùng hạ cánh xuống Venice”. “Lúc đó, cơ trưởng nói bằng tiếng Anh với chúng tôi rằng, 1 hành khách và 1 thành viên phi hành đoàn đã bị bệnh và đó là lý do ông quyết định đáp xuống Venice”. Cũng theo ông Bartolini, nhân viên y tế sau đó lên máy bay và chăm sóc người phụ nữ ngồi ngay sau lưng ông. ”Bà ấy nói với họ rằng bà sợ, rất sợ”, ông Bartolini nói và thêm rằng ông không biết tình trạng của thành viên phi hành đoàn kia vì người này đang ở trong cabin.
Vụ việc xảy ra sau hàng loạt thảm họa hàng không thế giới. Giờ đây, khi đi máy bay là hành khách nơm nớp lo sợ, căng thẳng, chỉ còn duy nhất tâm trạng mong chúng tôi hạ cánh an toàn. Tôi ngộ ra rằng, lòng tin của mọi người đối với ngành hàng không đã mất. Những thảm họa hàng không liên tiếp một năm qua đã phá sạch thành quả bao nhiêu năm. Đúng là xây thì lâu nhưng phá chỉ cần nháy mắt.
Hàng không thế giới