Ngày nắng cũng như mưa, từ sớm tinh mơ, dân làng Dhenkanal, bang Orissa, Ấn Độ đã thấy một con khỉ đi từ trong rừng đến gia đình nhà Khuntia, để chăm sóc đứa con sơ sinh của hai vợ chồng Rohit và Kamalini Khuntia.
Anh Rohit cho biết, khi chị Khuntia trở dạ và sinh em bé, một con khỉ lạ đến gần và cứ quấn lấy đứa trẻ, họ đã rất sợ hãi và cố đuổi nó đi. Tuy nhiên việc xua đuổi đã không làm giảm sự yêu mến đứa trẻ, khỉ càng thường xuyên đến gần đứa bé hơn. Dần dà thì hai vợ chồng đã để cho con khỉ lại gần và thậm chí là bế và chăm sóc bé. Do bận rộn việc đồng áng, nên hiện nay toàn bộ công tác chăm bẵm, tã lót cho bé con 21 ngày tuổi được giao lại cho con khỉ đáng mến.
“Nó rất yêu con trai tôi, lúc nào cũng có mặt bên cạnh chăm sóc dịu dàng như một người mẹ và chưa từng gây hại cho thằng bé bao giờ. Giờ đây chúng tôi đã cảm thấy yên tâm khi phó thác việc chăm nom con cái cho con khỉ đáng yêu này. Từ sáng sớm nó đã có mặt tại nhà tôi, chiều muộn mới trở về rừng. Thi thoảng còn ở lại ngủ với thằng bé qua đêm” - chị Kamalini cho biết.
Mối thân tình đặc biệt giữa chú khỉ hoang và gia đình nhà Khuntia đã trở thành đề tài nóng hổi khắp thị trấn Dhenkanal. Rất nhiều người đã kéo đến tận nơi để chứng kiến “bảo mẫu” đặc biệt làm việc như thế nào.
“Con khỉ có tình cảm đặc biệt với đứa trẻ và nhiệt tình chăm sóc chẳng khác gì một người mẹ đối với đứa con dứt ruột đẻ ra” - bà Shantanu Das, một người hàng xóm cho biết.
Hà Bích (Theo Daily India)