Khi hai “thầy” bị xúc phạm

Xã hội
- Ngoài những thầy bói, thầy cúng… bị xã hội nghi ngờ, cười chê còn thì trong xã hội chỉ có những người làm trong 2 nghề duy nhị được kính trọng tôn vinh là thầy thuốc và thầy giáo. Bác có biết tại sao không?

- Ngoài những thầy bói, thầy cúng… bị xã hội nghi ngờ, cười chê còn thì trong xã hội chỉ có những người làm trong 2 nghề duy nhị được kính trọng tôn vinh là thầy thuốc và thầy giáo. Bác có biết tại sao không?

- Vì trong đời mỗi người có thể không gặp người ở nghề này nghề kia nhưng chắc chắn ai cũng phải gặp thầy thuốc và thầy giáo!

- Thế bố mẹ, anh em chắc chắn phải gặp sao không gọi là thầy?

- Chắc vì ý nghĩa lớn hơn! Thầy thuốc đón con người khi sinh ra và tiễn con người về thế giới bên kia. Suốt đời ai chả có lần đau ốm và thầy thuốc luôn ở cạnh đời ta. Thầy giáo cho ta kiến thức và kiến thức ấy cũng theo ta suốt đời. Tóm lại là hai thầy cho ta thành người nên được kính trọng. Mà sao bác lại bàn về chuyện này?

- Vì dạo này lắm người mà không phải là người quá!

- Không là người thì là ma à?

- Thế thằng cha đưa anh đến nhờ thầy thuốc cấp cứu lại kèm lời dọa giết nếu không cứu được thì có đáng gọi là người không? Rồi bao kẻ khác rượt đuổi bác sĩ trong ph.ng cấp cứu gây náo loạn cả bệnh viện, người nhà bệnh nhân kéo về tận nhà riêng của bác sĩ đập phá, đe dọa xử theo luật giang hồ... Thầy giáo thì cũng bị học trò hay phụ huynh hành hung…

- Hai thầy mà bị xúc phạm thì xã hội loạn rồi! Hay là vì có những thầy tiêu cực như thầy giáo gạ tình, thầy thuốc gạ phong bì nên…

- Nên cái gì? - Hai Phiếm gắt - Cũng có thể có trường hợp bệnh nhân tử vong là do sự sơ suất của bác sĩ, nhưng đó chỉ là hiện tượng đơn lẻ, rủi ro nghề nghiệp, không phải bác sĩ cố tình gây ra. Giả như có trường hợp bệnh nhân chết do bác sĩ không làm hết trách nhiệm thì đã có các cơ quan có trách nhiệm xử lý, thậm chí khởi tố hình sự. Không ai có quyền khủng bố tinh thần hoặc tước đi mạng sống của bác sĩ. Thầy giáo cũng vậy. Coi thường tất cả các thầy là xã hội đang suy vi...

Hai Phiếm bỗng ngửa mặt lên giời mà than rằng:

-        Xúc phạm đến lực lượng giúp ta nên người thì còn ra cái giống gì?!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn