Khi cuộc sống không chờ đợi...

01-05-2014 18:17 | Thời sự
google news

SKĐS - Nhiều và rất nhiều bác sĩ của các bệnh viện trên khắp mọi miền Tổ quốc vẫn ngày đêm chăm sóc người bệnh và trao tặng những giọt máu đào của mình để mang về sự sống cho người bệnh.

Nhiều và rất nhiều bác sĩ của các bệnh viện trên khắp mọi miền Tổ quốc vẫn ngày đêm chăm sóc người bệnh và trao tặng những giọt máu đào của mình để mang về sự sống cho người bệnh. Họ với chiếc áo Blouse trắng, với một trái tim thắm đỏ đang ngày đêm âm thầm tô điểm thêm hình ảnh của những người thầy thuốc hết lòng vì sự sống của người bệnh.

Níu giữ sự sống

Anh Thọ không bao giờ quên được kỷ niệm vào mùa thu năm 2013, khi bệnh viện đang có ca mổ cho một trường hợp sản phụ nhóm máu O phải nhập viện cấp cứu vì mang thai ngoài tử cung. Lúc này đã là 3 giờ sáng, anh lặn lội đến bệnh viện để cung cấp 2 đơn vị máu cho bệnh nhân. Gần sáng, ca phẫu thuật thành công, tính mạng sản phụ đã được bảo toàn chính nhờ những giọt máu của anh. Chia sẻ với chúng tôi, anh cười hiền bảo: “Lúc ấy mệt lắm nhưng mà thấy lòng rất vui vì những giọt máu của mình đã cứu sống được một người mẹ”... Xuất phát từ sự thiếu hụt lượng máu sống để truyền cho bệnh nhân trong các ca phẫu thuật, Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã thành lập Ngân hàng máu sống với 20 đoàn viên, thanh niên sẵn sàng cung cấp máu cho bệnh nhân bất cứ thời gian nào. Anh Ngô Thế Thọ là một người đã từng 8 lần hiến máu, trong đó có 3 lần hiến máu khẩn cấp. Từng chứng kiến tính mạng người bệnh không giữ được khi thiếu máu, hơn ai hết, BS. Nguyễn Văn Minh - Giám đốc TTYT huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên thấu hiểu những khó khăn khi nguy cấp mà bệnh nhân không được truyền máu. Đó không chỉ là do không có máu dự trữ, do đường xa khi phải chuyển bệnh nhân về tỉnh, mà còn là tập quán của huyện miền núi - nơi chỉ có 3% đồng bào người Kinh. Hình ảnh một sản phụ tại xã Xa Dung bị băng huyết năm 2012 mãi trở thành nỗi ám ảnh với BS. Minh. Khi đó, anh Minh đến tận nhà thuyết phục đưa bệnh nhân đến bệnh viện điều trị, nhưng gia đình chỉ đồng ý cho chuyển bệnh nhân nếu bác sĩ cam kết cứu sống bệnh nhân. Và trong khoảnh khắc mong manh đó, bệnh nhân đã tử vong. Nhưng giờ đây, khi bà con đã đồng ý cho lấy máu để xét nghiệm, sẵn sàng nhận máu của người khác, thì việc hiến máu cũng được chính các bác sĩ, cán bộ y tế hưởng ứng đầu tiên, BS. Minh cùng nhiều cán bộ, nhân viên của TTYT đã xung phong ghi tên mình vào danh sách hiến máu dự bị của huyện. Danh sách này hiện tại có 82 người thì có 34 cán bộ, nhân viên của TTYT.

Bác sĩ BVĐK Điện Biên Đông, Điện Biên tham gia hiến máu cứu bệnh nhân.

Bác sĩ BVĐK Điện Biên Đông, Điện Biên tham gia hiến máu cứu bệnh nhân.

Trăm sự dựa vào người thầy

Máu truyền cho người bệnh ở miền núi khó khăn về phong tục tập quán bao nhiêu thì đối với những huyện đảo lại là sự cách trở về đường xá bấy nhiêu. Nhưng chuyện các y, bác sĩ hiến máu cứu người cũng không còn là chuyện mới mẻ ở những huyện đảo này. Chia sẻ về vấn đề này, BS. Lê Thành Long - Phó Giám đốc BVĐK Cát Bà, Trưởng Ban liên lạc hiến máu dự bị huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) cho biết: “Bên cạnh những nhân viên nhiệt tình hiến máu thường xuyên, giờ chúng tôi cũng thành lập được đội hiến máu dự bị gồm 16 thành viên tham gia vào lực lượng chung của toàn huyện. Những lúc nguy cấp, cần máu cho bệnh nhân, thì nhân viên y tế ngay tại bệnh viện sẽ là lực lượng nhanh nhất và an toàn nhất, góp phần cứu được mạng sống của người bệnh...”. Ở những vùng núi cao hay hải đảo như thế này, nếu thiếu máu mà không được truyền kịp thời cũng đồng nghĩa với việc người bệnh sẽ không có cơ hội được sống. Phòng Sinh (BV Phụ sản - Nhi TP. Đà Nẵng) từ sáng sớm tấp nập sản phụ đến thăm khám, chờ sinh. 7 giờ sáng, nữ hộ sinh chính Nguyễn Thị Thương Thương (37 tuổi) chuẩn bị kết thúc ca trực, song bất ngờ nhận ca bệnh khó. Bệnh nhân Nguyễn Loan (sinh năm 1976, trú tại Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) sau khi sinh con bị băng huyết, mất máu nhiều. Cần máu truyền gấp cho sản phụ, nhưng người nhà bệnh nhân không ai cùng nhóm máu B. Chỉ trong tích tắc, chị Thương quyết định đi vào phòng lấy máu khẩn cấp hiến máu tiếp ứng. Hơn chục năm gắn bó với nghề, chị Thương có đến gần 10 lần hiến máu cứu bệnh nhân. Sau dạo đó, mỗi lần bệnh viện phát động hiến máu nhân đạo, chị Thương đều nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, nữ hộ sinh này có đến 5 lần hiến máu tình nguyện, trong đó 3 lần tự nguyện hiến máu cứu bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp. "Có lúc vào giữa ca trực, có khi gần tan ca, mệt nhưng nghĩ bệnh nhân đang cần gấp nguồn máu, tôi chỉ mong góp một phần nhỏ để cứu sống họ", chị Thương kể. Xin chia sẻ tâm sự của một y tá ở một huyện đảo phía Nam của Tổ quốc để trân trọng những tình cảm của họ dành cho người bệnh: “Hiến máu như một lẽ thường tình, bệnh nhân cần máu mà mình biết thì đến hiến máu thôi, vì thế giờ mình cũng chẳng nhớ chính xác là đã hiến máu đột xuất như vậy cho bệnh nhân bao nhiêu lần, vào thời điểm nào nữa. Và trong những lần ấy, việc có mặt tại nơi mình công tác lúc 1 - 2 giờ sáng; hay vừa về nhà sau ca trực, lại quay trở lại bệnh viện để hiến máu cũng là việc rất đỗi bình thường”!

NGUYỄN TUỆ - THẢO NGUYÊN

 

 


Ý kiến của bạn