Khi Chủ tịch nước trân trọng từng cá nhân trong tập thể

Xã hội
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT và Danh hiệu NSND,

(SKDS) - Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT và Danh hiệu NSND, NSƯT là phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng văn nghệ sĩ cả nước được long trọng tổ chức tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) vào ngày 19/5 và 27/5 vừa qua. Điều khiến văn nghệ sĩ cả nước quan tâm và xúc động nhất là cách trao phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ xa xưa, các cụ đã có câu “Của cho không bằng cách cho”. Giải thưởng và danh hiệu cũng là một tài sản tinh thần được Nhà nước trao tặng. Khác với những lần trao tặng trước, lần này, đích thân Chủ tịch nước bắt tay và trao bằng cho từng văn nghệ sĩ. Chỉ riêng đợt trao Giải thưởng Nhà nước và NSƯT hôm 27/5 vừa qua đã có hơn 500 văn nghệ sĩ lên nhận phần thưởng cao quý, được chia làm 7 đợt, mỗi đợt hết khoảng 30 phút. Như vậy, Chủ tịch nước đã 7 lần lên xuống và đứng trên sân khấu 3 tiếng rưỡi. Anh em văn nghệ sĩ, người “phục” sức khỏe Chủ tịch nước, người “lo” sức khỏe của ông khi phải đứng lâu như thế.

Vinh dự và tự hào nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước, văn nghệ sĩ còn xúc động trước thái độ trọng thị, trân trọng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với từng cá nhân. Ông có thể đứng trao bằng cho văn nghệ sĩ một cách nhanh chóng khi từng đợt văn nghệ sĩ lần lượt qua ông để trao và nhận. Ông đã ký tên vào bằng giải thưởng và danh hiệu và có thể ủy quyền cho các tỉnh/thành, bộ/ngành trao phần thưởng trên cho các cá nhân được phong tặng. Nhưng ông không làm vậy. Từng người đứng trước ông, riêng chuyện bắt tay ông cũng giữ lại và nhìn xuống chỗ phóng viên ảnh. Khi tấm bằng nằm giữa bàn tay Chủ tịch nước và người văn nghệ sĩ cũng được dừng lại để phóng viên tác nghiệp. Tốn nhiều thời gian là vậy.

Anh em văn nghệ sĩ hiểu Chủ tịch nước mệt khi phải đứng lâu, định “lần lượt nối tiếp” nhau nhận bằng từ ông nhưng ông vẫn giữ nguyên những “thủ tục” như ban đầu. Sau buổi trao thưởng, Chủ tịch nước còn dặn nhớ gửi ảnh cho từng văn nghệ sĩ.

Dường như hiểu được giải thưởng và danh hiệu là phần thưởng cho sự cống hiến cá nhân góp phần phát triển nền VHNT nước nhà nên Chủ tịch nước trân trọng từng con người trong một tập thể. Vả lại, công việc VHNT là sự sáng tạo độc lập, riêng biệt của mỗi cá nhân nên Chủ tịch nước muốn có sự trang trọng dành cho từng cá nhân chăng.

Cách trao thưởng của Chủ tịch nước đã thật sự gây ấn tượng, xúc động trong văn nghệ sĩ và công chúng bằng thái độ trọng thị, tôn trọng từng con người của mình. Khi người đứng đầu Nhà nước trọng thị từng văn nghệ sĩ, từng công dân thì nền VHNT của đất nước ấy có thể bay lên, niềm tin của dân với Nhà nước sẽ mãi là sự vững bền.

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn