Ngọc Trinh vẫn được biết đến là một người mẫu với hình thể đẹp, bắt mắt. Nhưng cô nổi lên bằng cách có nhiều bức ảnh “thiếu vải” đưa lên mạng và giới trẻ gắn cho cô cái mác “nữ hoàng nội y”. Bên cạnh đó, cô gái này còn có những phát ngôn gây sốc để thu hút sự chú ý, điển hình là: không có tiền cạp đất mà ăn à; yêu tôi tốn kém lắm... Chỉ vậy thôi phần nào thấy được Ngọc Trinh “tài, sắc” đến đâu rồi.
Ngọc Trinh và người tình đại gia trong phim Vòng eo 56.
Kể từ ngày bước chân vào nghề người mẫu, Ngọc Trinh có một cuộc sống đầy đủ với xe sang, nhà lầu, đồ hiệu... khiến không ít người nghĩ cô làm nghề... nhạy cảm, cặp kè với đại gia nên mới được thế. Để chứng minh những nhìn nhận đó của công chúng là thiếu chuẩn xác, Ngọc Trinh lên ý tưởng làm một bộ phim lấy nguyên mẫu chính mình để khẳng định “tôi không làm gái”. Tưởng cô lại “nổ” để tạo sự chú ý, nhưng Ngọc Trinh chẳng khác gì “công tử Bạc Liêu” khi bỏ ra 18 tỷ để làm bộ phim Vòng eo 56 nhằm nói rõ: “Tôi muốn mọi người có cái nhìn khác về mình”. Thế nhưng, không phát ngôn sốc, không khoe thân thì Vòng eo 56 của Ngọc Trinh lại thất bại khi lấn sân qua điện ảnh, dù đó là phim cô bỏ tiền túi đầu tư kèm luôn vai nữ chính.
Xem Vòng eo 56, khán giả thấy trên màn ảnh một cô gái (Ngọc Trinh) sinh ra trong gia đình đông con, bố bán xổ số còn cô phụ bán bún cho người ta. Gia cảnh nghèo khó nợ nần nên cô gái này lên Sài Gòn đổi đời và trả nợ cho gia đình. Lúc đầu cô làm nhân viên quán bi-a, ở đây cô gặp được ông bầu chuyên quản lý người đẹp, ông bầu này rủ cô về làm người mẫu diễn ở bar. Sau đó cô gái trẻ được biết đến với vai trò người mẫu, nhờ sàn diễn nên được một đại gia biết đến và anh ta muốn “ngủ một đêm” với cô khi đưa ra giá ngàn đô, nhưng cô không chịu. Sau đó vị đại gia tiếp cận cô gái và trong lần gặp đầu tiên đã tung núi quà bạc tỷ. Cô gái trẻ nhận lời yêu đại gia cùng với nhà và xe anh tặng. Cuối phim, cô gái lái xe qua nhà phát hiện đại gia đã có vợ đẹp con ngoan và Vòng eo 56 kết thúc.
Chỉ có vậy thôi mà Ngọc Trinh muốn “mọi người có cái nhìn khác về mình” hoặc cho biết quá trình của cô từ gian khó đến thành công qua Vòng eo 56. Những gì mà bộ phim đem lại cho khán giả chỉ là nỗi thất vọng lẫn bực bội. Những hình ảnh, chi tiết nói về cuộc đời Ngọc Trinh vất vả, khổ cực, nghiệp người mẫu gian truân trong bộ phim quá ít để hóa giải những uẩn ức của Ngọc Trinh trong suy nghĩ của nhiều người. Thậm chí, xem Vòng eo 56, một số khán giả nhận thấy thông điệp: các cô gái trẻ nếu có sắc đẹp (như Ngọc Trinh) thì dù có học hết cấp hai trường làng cũng đừng quá lo lắng, cứ “cặp” với đại gia là cuộc đời sẽ đầy đủ, sẽ có kẻ đón người đưa, xe hơi nhà lầu. Thế thì bộ phim khác gì cổ súy các cô gái trẻ, nếu có nhan sắc, có vòng eo chỉ 56cm như Trinh không cần học nhiều (hoặc thất học) cứ cặp bồ với đại gia là đời sẽ như mơ và nên thơ. Tính thẩm mỹ và định hướng giáo dục của một tác phẩm điện ảnh giải trí, nói về một cô người mẫu với cái giá 18 tỷ là thế sao?
Cây bút phê bình điện ảnh Dương Phương Vinh thẳng thắn cho biết: “Không thể nhạt hơn và không thể thô hơn, đó là Vòng eo 56. Thô từ kịch bản, thoại, dựng cảnh, lý trí - tình cảm của nhân vật, diễn xuất của diễn viên, thông điệp của đạo diễn...”. Nhiều ý kiến của khán giả có quan điểm tương tự, vì phim có nhiều thoại nhằm diễn tả sự thật và đời đến mức thô thiển, thậm chí nhiều cảnh nhân vật chửi thề phản cảm, đụng một tý là “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” như thể nói cuộc sống ngoài kia toàn nỗi u ám.
Vòng eo 56 - bộ phim núp bóng nghệ thuật nhưng dễ dàng nhận thấy, Vòng eo 56 chính là cách thức “nổ” tinh vi và có bài bản của “chân dài” Ngọc Trinh trong lúc làng giải trí Việt hiện nay đã nhàm chán với trò khoe thân, tranh chồng, cướp người yêu...!