(SKDS) - Sự hoang hóa đất vàng ở các thành phố lớn hay những mảnh ruộng màu mỡ của người nông dân trên cả nước bị cỏ dại mọc lút đầu người - đó là sự lãng phí khổng lồ! Nếu công bằng và chính xác hơn thì chính sự buông lỏng hay chạy theo yêu cầu của nhà đầu tư khiến không ít cơ quan chức năng đang “mắc tội” trước sự thất nghiệp của người nông dân.
Mới đây, tỉnh Long An là địa phương đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này đã thu hồi các dự án treo trả lại đất cho nông dân. Trong 6 tháng đầu năm 2012, tỉnh Long An đã thu hồi 21 dự án treo với diện tích 1.450ha đất, trả lại cho nông dân trồng lúa. Năm 2011, thu hồi 12 dự án với diện tích 565ha. Tính trong 3 năm qua, Long An đã thu hồi 57 dự án với tổng diện tích 3.085ha đất. Tỉnh cũng có chủ trương hạn chế đến mức thấp nhất chuyển đổi mục đích sử dụng ở những vùng trồng lúa cao sản và xóa quy hoạch với những dự án thuộc khu vực trồng lúa cao sản. Ðến thời điểm này, Long An cũng đang dẫn đầu cả nước trong việc thu hồi dự án treo để trả lại đất canh tác cho người nông dân.
Còn ngay tại Thủ đô, mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Hà Nội kiểm tra tình trạng các khu “đất vàng” bị bỏ hoang từ nhiều năm nay trên địa bàn, có giải pháp quản lý theo đúng quy định của pháp luật các khu đất đã giao còn để hoang phí... Hà Nội có bao nhiêu “đất vàng” bị bỏ hoang? Kết quả kiểm tra mới nhất ở 4 quận, huyện: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm cho thấy, trong tổng số hơn 30 khu đất được kiểm tra với diện tích gần 500.000m2, có trên 15 khu đất trống, chưa sử dụng với diện tích khoảng 309.368m2. Có người nói những khó khăn về kinh tế khiến các đại gia, các chủ đầu tư gần như cạn túi, dẫn tới tình trạng đất vàng bị bỏ hoang. Nhưng, với bất cứ lý do gì thì khổ nhất là những người nông dân mất đi “bờ xôi ruộng mật” cho các dự án và hàng giờ hàng ngày phải nhìn cảnh đất hoang.
Vào thời điểm rộ lên phong trào “trải thảm đỏ” thu hút các nhà đầu tư, tại nhiều địa phương, các khu công nghiệp mọc lên như nấm đồng nghĩa với việc một phần lớn diện tích đất nông nghiệp “bốc hơi”. Theo đánh giá của Bộ KH-ĐT, ở hầu hết các địa phương trên cả nước đều đang tồn tại dự án treo, trong khi nhiều nơi người dân không có đất sản xuất. Chuyện nông dân xin thuê lại đất quy hoạch khu công nghiệp để trồng lúa, trồng màu được nói đến như một nghịch lý đáng suy nghĩ. Vì thế, việc thu hồi đất thuộc các dự án treo của tỉnh Long An trong những năm vừa qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của tất cả người dân. Ðó chính là nguồn động lực lớn giúp nông dân an tâm canh tác và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, không phải địa phương nào cũng quyết liệt thực hiện rà soát, thu hồi, xử lý các dự án, quy hoạch treo để trả lại đất cho dân.
Người nông dân một nắng hai sương, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đâu có hiểu chuyện quy hoạch của các nhà quản lý. Họ chỉ biết rằng, khi Nhà nước thu hồi đất thì họ có nghĩa vụ chấp hành. Rồi nhiều nhà đầu tư còn buông lời hứa hẹn sẽ giúp con em nông dân từ người nông dân thuần chất sẽ một bước lên hiện đại thành công nhân. Nhưng nhìn đi, nhìn lại có mấy con em nông dân bước vào cổng nhà máy. Những mảnh đất trước kia cho 2 - 3 vụ lúa, nay được quây kín để cho cỏ mọc. Ngoài bờ rào là những người nông dân, ngoài nghề chính làm nông ra không còn nghề nào khác...
Xuân Nghĩa