Nhà xuất bản Văn học và Đinh Tỵ books vừa ấn hành Rắc rối tình ơi rút từ kho “gỡ rối” của chuyên mục “Chuyên gia gỡ rối tơ lòng” trên báo Tiền phong Chủ nhật do nhà văn, nhà báo Lê Anh Hoài phụ trách.
Mấy năm qua, nhà văn tự “gánh” thêm cho mình nhiệm vụ “lắng nghe và thấu hiểu” từ bao nhiêu nỗi niềm khắp nơi gửi về tòa soạn.

Năm phần: Tìm đường vào trái tim – Rắc rối thuở còn yêu – Mình kết hôn đi – “Hậu yêu”! Cấp cứu!!! – Bật mí về Mr.BupBe, tất cả gói gọn trong cuốn sách nhỏ, trình bày tươi tắn, trẻ trung với mỗi câu hỏi – trả lời là một minh họa ngộ nghĩnh của họa sĩ Bùi Quốc Thắng. Tuy không thể bao quát hết được những nhịp đập quanh ta, nhưng cũng cho thấy thật phong phú những câu chuyện, tình thế, những rung động yêu đương, giận dỗi, quan tâm, săn sóc, nghi ngờ, lo lắng... mà cuộc sống trăm ngàn lý do mang lại. Và người đọc thích thú xem, mỉm cười hay phấn chấn, có khi hơi giật mình thấy sao cũng giống giống...
Đã sắp có... “thâm niên gỡ rối”, đã hồi âm biết bao thư từ, email, có những lúc câu trả lời vụt đến và không ít lần phải chau mày, nhăn trán, nhưng tâm tình thế nào thì “chuyên gia” vẫn luôn chủ trương hướng đến sự hài hước. Nhà văn chia sẻ: Cuộc sống đã nhiều tình huống phức tạp gây căng thẳng, lúng túng, người ta trải lòng với mình, mong nhận được lời khuyên, sự chia sẻ, góp ý mà mình cũng nghiêm trọng hóa vấn đề, trả lời bằng những từ đao to búa lớn, những “hãy quyết tâm, hãy nỗ lực, hãy, hãy...” thì chắc người ta còn mệt mỏi nữa.
Và ngẫm ra, nhận câu hỏi có khi chưa chắc đã giúp giải quyết được đâu, người ta trong cuộc mà còn rắc rối, mình ở xa, chỉ qua lá thư, mấy dòng email, làm sao biết tỏ tường việc trong nhà người ta được. Vậy nên phải nói, phải nhắn nhủ thế nào đó sao cho nhẹ lòng, cho thoải mái, gợi lên tiếng cười và những suy nghĩ lạc quan, vui vẻ - nhà thơ - nhà báo Lê Anh Hoài tâm sự. Với lại, chẳng riêng người mà mình trả lời, biết bao người cùng chung cảnh huống. Nên trả lời một người, đăng lên báo, cũng chính là sẻ chia nỗi niềm, là “tư vấn” với nhiều người vậy. Phải làm sao cho mọi người đọc thấy vui.
Vậy là nhà thơ – nhà báo Lê Anh Hoài mấy năm qua trở nên một “bác sĩ” tâm lý, chẩn đoán và điều trị khá nhiều “ca khó”.
Hơn nữa, chính mình cũng phải là một người vui tươi, dí dỏm thì trả lời mới có duyên. Lê Anh Hoài không tự nhận xét về mình như thế, nhưng những câu trả lời thế này của anh, chắc đã làm nhiều người vui và thích thú: Hỏi: Sao lại có cái tên là Mr BupBe? Người giữ chuyên mục thích búp bê? Hay thích đặc điểm gì của búp bê? (Ẩn danh) – Trả lời: Búp bê luôn được yêu và hay được... ôm!!!
Dương Xuân