Không có gì là mãi mãi vào Barcelona cũng vậy. 2 thất bại liên tiếp vừa qua đã chỉ ra rằng: Messi và Xavi cũng chỉ là con người, họ cũng có lúc rơi vào cảnh bế tắc, bất lực trước khung thành đối phương.
![]() Tiqui-taca đang bị bắt bài ( ảnh nguồn internet) |
Theo tính toán của các nhà khoa học, chu kỳ thành công của một đội bóng tối đa chỉ có thể là 3 năm, khát vọng chinh phục, phong độ và đặc biệt là yếu tố thể lực sẽ khiến họ không thể duy trì thành công trong mùa giải thứ 4. Barcelona đã chơi cực kỳ thành công trong 3 mùa bóng vừa qua, giành tới 13/16 danh hiệu có thể đạt được, đó có lẽ là một kỷ lục gần như không thể bị phá vỡ, nhưng dường đội bóng của Pep Guardiola cũng không thể thoát khỏi cái chu kỳ khắc nghiệt đó.
Trên thực tế, việc Barca sa sút cũng là điều không quá khó hiểu (họ không sa sút mới là chuyện lạ!). Những Puyol, Alves, Pique, Xavi, Iniesta hay Messi đã phải cày ải trong suốt 4 năm qua mà gần như không có thời gian nghỉ ngơi, hết Euro, World Cup, cúp Thế giới các CLB rồi lại du đấu, giao hữu. Họ liên tục phải ra sân, phải chiến đếu để giành những danh hiệu, để thu lợi nhuận về cho CLB, cho bản thân và tất nhiên là cả phục vụ NHM. Sự mệt mỏi là điều tất yếu, Barca cũng chỉ là con người chứ không phải cỗ máy, nhưng tiếc cho họ khi nó lại đến đúng vào thời điểm quan trọng nhất.
![]() Leo Messi đang bất lực trước khung thành đối phương ( ảnh nguồn internet) |
Messi không còn cảm hứng trong khi những đường chọc khe chết người, xé toang hàng thủ đối phương của bộ não Xavi cứ ngày một thua dần. Ở 2 trận đấu với Chelsea và Real vừa qua, số 6 đã không thể có một pha kiến tạo ra hồn nào. Đến HLV Arsene Wenger vốn chẳng thích “chọc ngoáy” cũng phải thốt lên rằng: “đó không phải là Barca, đó không phải là đội bóng đã đánh bại Arsenal các đây 1 năm”.
Giáo sư đã đúng! Barcelona-đến-từ-hành-tinh-khác không bao giờ biết bất lực trước khung thành đối phương, họ chỉ biết gieo nỗi kinh hoàng cho đối thủ. Còn Barca hiện tại chỉ là một Barca-con-người, một Barca biết mệt mỏi và biết thất bại. Tại Nou Camp đêm nay, sẽ vẫn chỉ là một Barca-con-người…

