Ngược dòng thời gian, ngày hội âm nhạc Sieste Electronique lần đầu có mặt tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Chương trình có phiên bản Việt, các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đã kết hợp loại hình âm nhạc hiện đại với những chất liệu dân gian truyền thống, cũng như âm nhạc thể nghiệm, nhạc điện tử hết sức độc đáo. Qua đó, người yêu nhạc Việt Nam không thấy những ánh đèn sân khấu lộng lẫy, chói lóa mà đó là không gian mộc mạc, gần gũi của âm nhạc cũng như giữa người nghệ sĩ với công chúng.Tại Đà Nẵng từ năm 2012 đến nay, thành phố bên bờ sông Hàn lại mở chương trình “Âm nhạc đường phố” từ tháng 2 đến tháng 10. Vào cuối tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng tại hè phố đường Bạch Đằng, các nghệ sĩ trong và ngoài nước lại thể hiện những bước nhảy điêu luyện, hoặc tiếng réo rắc của đàn violin, tiếng bập bùng của đàn guitar, nhịp trống... đưa người xem lạc vào thế giới của âm nhạc với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Chương trình “Âm nhạc đường phố” ở Đà Nẵng nay đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, không những thế còn góp phần hình thành sân chơi giải trí lành mạnh của giới trẻ và là điểm hẹn âm nhạc thường xuyên, món ăn tinh thần không thể thiếu cho người dân và du khách tản bộ bên sông Hàn về đêm.
Nhưng ở Hà Nội, chương trình âm nhạc đường phố mỗi khi diễn ra thu hút được nhiều người theo dõi, quan tâm nhất đó chính là chương trình hòa nhạc “Luala Concert”. Chương trình này đang diễn ra tại hè phố Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) vào chủ nhật cuối tuần cho đến 15/12. Luala Concert 2015 đã bước sang tuổi thứ 6 và dịp này các nghệ sĩ trẻ trong và ngoài nước về đàn dây, dàn kèn tham gia, đưa khán giả trở lại không gian nhạc cổ điển quen thuộc. Đặc biệt, chương trình âm nhạc đường phố quy mô nhất ở Hà Nội dịp này không sử dụng các ca sĩ nổi tiếng mà là người trẻ vì ban tổ chức muốn tạo cơ hội cho những người trẻ ở dòng nhạc cổ điển hát những tác phẩm cổ điển trước đông đảo công chúng. Luala Concert 2015 cũng giới thiệu đến khán giả Thủ đô dàn nhạc thính phòng Hà Nội với những gương mặt trẻ tài năng nhưng đã có nhiều kinh nghiệm và đam mê biểu diễn. Từ trung tuần tháng 11 vừa qua, công chúng đến với hè phố Lê Thái Tổ đã được hòa vào không gian âm nhạc lắng đọng từ các bản valse nổi tiếng của Johann Strauss hay những bản giao hưởng đã tạo thành tên tuổi của các nhà soạn nhạc cổ điển Mozart. Sắp tới, Luala Concert 2015 còn có buổi hòa nhạc dành cho thiếu nhi với tác phẩm “Peter và chó sói” - một câu chuyện âm nhạc kể về một câu chuyện cổ tích hoặc buổi diễn của nghệ sĩ đến từ Nhật Bản nổi tiếng chơi đàn harp, đưa công chúng như đang đi vào một cõi mơ, cõi tiên bằng những sợi dây đàn làm bằng tơ. Rõ ràng âm nhạc đường phố đã và đang trở thành một “sản phẩm văn hóa” tại nhiều địa phương ở nước ta. Không gian âm nhạc mở này hoàn toàn miễn phí lại càng giúp công chúng có thể tiếp cận những tác phẩm âm nhạc truyền thống, hiện đại và từ đó làm công chúng có thêm tình yêu đối với âm vang của tiếng đàn, kèn, trống và lời ca. Và đặc biệt, âm nhạc đường phố chính là phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân phi lợi nhuận nhưng lại là chiếc cầu nối cho hoạt động du lịch phát triển.