Khép lại nỗi lo thiên tai, hiện thực hóa giấc mơ an cư tại khu tái định cư Tam Văn

02-01-2026 12:02 | Xã hội
google news

SKĐS - Với hạ tầng đồng bộ và sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách, bà con dân tộc Thái đã hiện thực hóa giấc mơ an cư, khép lại nỗi lo thiên tai để bắt đầu cuộc sống mới.

Khác hẳn với vẻ hoang sơ trước đây, khu tái định cư (TĐC) Tam Văn giờ đã hoàn thiện hạ tầng đồng bộ với điện lưới, nước sạch và hệ thống giao thông nội khu hiện đại.

Tại khu TĐC tiếng cưa, tiếng búa vang vọng khắp triền đồi, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của người dân và công nhân xây dựng, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ Thái hăng hái tiếp nước, trẻ em tung tăng chạy nhảy, còn những người đàn ông thì miệt mài với gạch đá, xi măng để nhanh chóng hoàn thiện tổ ấm trước khi Tết đến, Xuân về.

Khép lại nỗi lo thiên tai, hiện thực hóa giấc mơ an cư tại khu tái định cư Tam Văn- Ảnh 1.

Người dân đang hoàn thành những công việc cuối cùng để sớm vào nhà mới.

Đang tất bật chuẩn bị bữa cơm trong ngôi nhà mới khang trang, ông Đường Văn Tỵ (65 tuổi, dân tộc Thái) không giấu nổi niềm hạnh phúc. Chia sẻ với chúng tôi, ông xúc động: "Vui lắm các chú ạ! Bao đời nay chúng tôi chỉ ao ước một căn nhà kiên cố để không còn phải lo chạy lũ mỗi khi mưa lớn. Được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng và có mặt bằng thuận lợi thế này, gia đình tôi quyết tâm dồn sức xây căn nhà 400 triệu đồng. Còn thiếu ít phần sơn nữa là xong, an cư rồi thì mình tính chuyện làm lụng trả nợ dần".

Khép lại nỗi lo thiên tai, hiện thực hóa giấc mơ an cư tại khu tái định cư Tam Văn- Ảnh 2.

Người dân phấn khởi khi tới ở trong ngôi nhà mới

Cạnh đó, bà Lương Thị Tuyết (SN 1971) cũng đang hối hả thu dọn hiện trường sau khi xong phần thô. Bà Tuyết nhẩm tính, chỉ cần tường khô là lăn sơn và san gạt mặt bằng sân để trồng hoa cho kịp Tết. "Nhà tôi có hai con trai đi làm ăn xa. Có nhà mới rồi, mai này các cháu cưới vợ, gia đình có nơi tiếp khách đàng hoàng, vui vẻ. Còn sức khỏe là còn làm ra tiền, có nhà mới là có động lực để thoát nghèo," bà Tuyết phấn khởi nói.

Được biết, dự án khu TĐC bản Lọng và bản Căm (xã Tam Văn cũ) nay là xã Văn Phú có tổng diện tích 5,75 ha với mức đầu tư gần 50 tỷ đồng. Đây là nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa nhằm di dời 62 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn.

Khép lại nỗi lo thiên tai, hiện thực hóa giấc mơ an cư tại khu tái định cư Tam Văn- Ảnh 3.

Hạ tầng đồng bộ, người dân tại khu TĐC Tam Văn khép lại nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến.

Ông Vũ Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Văn Phú cho biết: "Địa phương vốn có nhiều khu vực dân cư sinh sống tại vùng hiểm nguy. Việc bàn giao khu TĐC là mong mỏi lớn nhất của bà con. Đến nay, 58/62 hộ đã nhận đất và làm nhà".

Việc hoàn thành khu TĐC Tam Văn không chỉ là một dự án hạ tầng, mà còn nằm trong chiến dịch lớn của tỉnh Thanh Hóa. Với tinh thần "chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", tính đến cuối tháng 8/2025, tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ cho 14.780 hộ khó khăn về nhà ở, về đích sớm hơn kế hoạch của Chính phủ.

Những ngôi nhà mới tại Khu TĐC Tam Văn hôm nay không chỉ được xây bằng gạch đá, xi măng, mà còn được xây bằng niềm tin và sự kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng. 

Một mùa Xuân mới đang về rất gần, mang theo hơi thở của cuộc sống bình yên trên vùng cao xứ Thanh.

Quê mới vùng tái định cư đã "nở hoa"Quê mới vùng tái định cư đã 'nở hoa'

SKĐS - Sau nhiều năm về với vùng quê mới, người dân xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã từng bước “An cư, lạc nghiệp”. Đời sống kinh tế từng bước khởi sắc; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phục hồi cũng như có sự hòa hợp, tiến bộ.


Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn