Khen tôi đi vì đáng lẽ lỗ nhiều hơn!

Xã hội
Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi thắc mắc:

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi thắc mắc:

- Sao Nhà nước không tặng thưởng huân chương cao quý và phong tặng danh hiệu vinh quang cho ông Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN) nhỉ?

- Vì tấm lòng thương nhân viên vô bờ của ông chăng khi ông xót xa kêu trước bàn dân thiên hạ rằng rất đau khổ khi lương trung bình của nhân viên trong ngành ông chỉ có hơn 7 triệu/tháng, không đủ sống!

- Điều đó cũng đáng thưởng vì ông không thương xót chung chung mà nỗi băn khoăn của ông Tổng giám đốc được cơ quan chức năng chỉ ra là lương trung bình cán bộ nhân viên trong ngành thực tế là trên 12 triệu!

- Hả? Lương cao ngất ngưởng nếu cống hiến và phục vụ dân xứng đáng với đồng lương ấy nhưng đằng này EVN trong năm 2011 lỗ 3.500 tỷ đồng?

- Cũng rất đáng khen bởi... không lỗ nhiều hơn!

- Bác có bị thần kinh không đấy?

- Hoàn toàn tỉnh táo! Tại cuộc họp tổng kết ngày 6/1, ông Tổng giám đốc EVN cho biết, năm 2011, EVN dự kiến lỗ lên tới trên 11.000 tỉ đồng, nhưng do điều tiết sản xuất, giảm tối đa chi phí nên kết thúc năm 2011, EVN lỗ 3.500 tỉ đồng. Như thế là dân bớt è cổ gánh thêm 7.500 tỉ đồng nữa!

- Tức là dân phải ăn mừng vì EVN lỗ ít đồng nghĩa với giá điện không gấp 3 số giá tăng thêm vừa rồi?

- Quá đúng! Tăng thế chứ tăng nữa chắc dân cũng phải chịu vì không mua điện thì mua gì để có ánh sáng cho con học bài, bố xem tivi, bác nông dân bơm nước, chị công nhân đứng máy...

Đang ngẩn người vì lý sự của Hai Phiếm thì con dâu Hai Phiếm lôi xềnh xệch thằng cháu nội sang mách ông vì vừa đi họp phụ huynh về biết con xếp loại học sinh kém. Thằng bé nhìn hai ông rồi phụng phịu:

- Đáng nhẽ mẹ cháu phải khen cháu cố gắng vì cháu dự kiến bị đuổi học cơ!

Phiếm nhìn cháu rồi quay sang Nghĩ tôi:

- Giá bác Tổng giám đốc EVN biết tự đuổi mình khỏi cái ghế hiện nay để người có tài làm EVN không bị lỗ nhỉ!          
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn