“Khát” nước máy, người dân sống bất an

Thời sự
Do thiếu nước máy, người dân ở phường Khương Đình (Hà Nội) phải sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt, ăn uống hằng ngày.

Do thiếu nước máy, người dân ở phường Khương Đình (Hà Nội) phải sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt, ăn uống hằng ngày. Điều này khiến họ thực sự lo ngại bởi nếu nguồn nước tại các giếng khoan bị ô nhiễm, nó sẽ gây ra những tác động bất lợi cho sức khỏe.

Xin nhau từng “hột” nước!

 Người dân phải lọc nước thật kĩ trước khi dùng để ăn uống.
Đã nhiều tháng nay, hàng trăm hộ dân sống trong ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch phải sống trong tình trạng thiếu nước máy. Người dân cho biết sự việc đã kéo dài từ 6 tháng nay. Không có nước máy sử dụng, sinh hoạt của nhiều gia đình ở đây bị đảo lộn nghiêm trọng bởi suốt ngày chỉ lo chạy đôn đáo, ngược xuôi đi xin, đi mua nước.

Nói về tình trạng khốn đốn mà nhiều hộ dân đang chịu đựng, bà Nguyễn Thị Thi ở tổ 3, cụm dân cư số 6 phường Khương Đình bắt đầu câu chuyện, giọng bà nghe buồn buồn và chậm rãi: Chúng tôi phải xin nhau từng “hột” nước, nói như thế không ngoa chút nào đâu. Bởi đã có nhiều ngày chúng tôi phải xách xô, can đi xin từng ít nước giếng khoan của những gia đình vẫn còn có loại giếng này”. Bản thân bà Thi cũng phải sống khổ sở vì chuyện thiếu nước máy. Nhà bà Thi gần cuối con ngõ 77, mỗi lần nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn cho gia đình; bà lại lật đật chạy ra phía đầu ngõ – chỗ nhà anh trai bà để rửa nhờ đồ ăn bằng nước giếng khoan. Thật chẳng thể ngờ, giếng khoan ở đây giờ lại “lên ngôi” như thế. Một chiếc giếng khoan phục vụ nhiều hộ gia đình là chuyện không lạ.

Nhà ông Tiệp, ở số nhà 34, ngõ 77, còn sót lại chiếc giếng khoan từ nhiều năm nay. Từ khi chuyển qua sử dụng nước sạch, chiếc giếng khoan này gần như bị bỏ hoang. Cho tới lúc, nước máy thiếu như cơm bữa, ông Tiệp tiến hành sửa chữa và khôi phục lại giếng khoan. May mắn cho nhà ông Tiệp, giếng khoan vẫn sử dụng ngon lành, cho nguồn nước rất dồi dào nên mọi sinh hoạt trong gia đình và phục vụ dãy nhà trọ sinh viên cạnh đó cơ bản vẫn được đảm bảo. Không những thế, nhà ông Tiệp còn là địa chỉ xin nước của nhiều hộ xung quanh mỗi khi gia đình họ không còn một “hột” nước.

Thế nhưng chuyện xin nước gây ra cho họ không ít những phiền phức, khi mà số lượng giếng khoan tỉ lệ nghịch với những hộ dân trong diện khát nước. Nhiều gia đình ở đây có nhu cầu mua nước sạch nhưng phương án này cũng không mấy khả thi. “Chúng tôi chấp nhận mua 300.000 đồng một xe téc nước máy nhưng ngõ nhỏ và sâu, xe chở nước không thể vào được. Cứ đà thiếu nước triền miên thế này, có lẽ phải tính đến chuyện khoan giếng để lấy nước sử dụng thôi”, một người dân tại ngõ 125 cho biết khi thấy chúng tôi đi tìm hiểu thực tế. Tuy nhiên, phương án khoan giếng khiến người dân vô cùng băn khoăn lo lắng bởi bây giờ hầu hết các gia đình đều sử dụng hố xí tự hoại thì nguồn nước giếng khoan liệu có bảo đảm an toàn, sạch sẽ để người dân thực sự yên tâm.

Mong lắm, nước sạch sông Đà!

Việc sử dụng nước giếng khoan khiến người dân thực sự bất an. Theo phản ánh từ những người dân, bằng mắt thường có thể nhận thấy, nước lấy từ giếng khoan “nắng trong mưa đục, đôi khi còn nổi váng, có mùi tanh” rất thất thường. Nhưng vì không còn nguồn nước nào khác, người dân vẫn phải chấp nhận sử dụng. Nhiều hộ gia đình phải xây bể lọc nước thủ công bằng cát, sỏi; gia đình nào có điều kiện kinh tế đã bỏ tiền đầu tư mua hệ thống lọc nước để lọc nước giếng khoan trước khi sử dụng, nhưng thực sự họ không yên tâm khi phải sử dụng nguồn nước này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những hộ dân tại phường Khương Đình sử dụng nước do Nhà máy nước Khương Trung (trực thuộc Xí nghiệp Nước sạch Cầu Giấy) lấy từ các giếng nước tự nhiên. Nhưng, trong tổng số 5 giếng do nhà máy quản lý thì có 2 cái đã bị hư hỏng nặng, không còn khả năng hồi phục. Đây chính là nguyên nhân xảy ra tình trạng thiếu nước sạch triền miên. Trong khi đó, Dự án cấp nước sạch sông Đà do Công ty Vinaconex làm chủ đầu tư đã được triển khai tại Khương Đình từ nhiều năm nay. Dự kiến từ 1/9/2008, nước sạch sông Đà sẽ “phủ sóng” toàn bộ địa bàn phường Khương Đình. Nhưng không hiểu sao, cho đến thời điểm hiện tại, nhiều khu vực dân cư vẫn phải sống trong tình cảnh khan hiếm nước sạch. Không biết dự án này còn tiếp tục treo đến bao giờ khi mà hằng ngày người dân ở đây đang đối mặt với nhiều nguy cơ mắc bệnh từ việc sử dụng nguồn nước giếng khoan không an toàn.
 

75% dân số nông thôn có nước sạch

      Thông tin tại Hội nghị sơ kết hai năm (2007-2008) thực hiện giai đoạn thí điểm hoà đồng ngân sách cho chương trình môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Đan Mạch, Hà Lan và Australia tài trợ do Bộ NN&PTNT vừa tổ chức cho biết: sau 2 năm, Chương trình đã xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước nhỏ lẻ, đảm bảo cấp nước hợp vệ sinh cho hơn 700.000 người. Như vậy tính đến hết năm 2008, có khoảng 75% dân số nông thôn được tiếp cận với nước sạch, 60% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Trên những thành quả mà giai đoạn thí điểm đạt được, nước ta và các nhà tài trợ đã ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn mở rộng theo phương thức hỗ trợ hoà đồng ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại 31 tỉnh, thành trên cả nước từ năm 2009. Phấn đấu trong năm 2009 sẽ có 79% tỷ lệ dân số nông thôn tiếp cận được với nguồn nước hợp vệ sinh, trong đó khoảng 40% sử dụng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế; 65% tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh...                                                               PV

Phương Thảo


Ý kiến của bạn