Phòng khám ở ngay cạnh mép sóng
Anh Nguyễn Văn Hậu (đảo Trí Nguyên, phường Nha Trang) sẽ không bao giờ quên được cảm giác đau buốt và hoang mang khi bị rách nhiều mảng da chân trong lúc lao động trên biển. Vài năm về trước, tai nạn như vậy đồng nghĩa với một cuộc chạy đua với thời gian: tìm cách cầm máu tạm, rồi thấp thỏm trên con tàu mất hàng giờ để vào đất liền. Nỗi đau thể xác chỉ là một, nỗi lo về chi phí, về công việc dang dở còn lớn hơn nhiều.
Nhưng hôm nay, câu chuyện đã khác. Thay vì chờ tàu, anh Hậu được đưa ngay đến phân trạm y tế khang trang nằm ngay trên đảo Trí Nguyên. Tại đây, anh được các y sĩ sơ cứu, khâu vết thương một cách chuyên nghiệp.
Câu chuyện của anh Hậu không phải là duy nhất. Y sĩ Trần Xuân Thư, người phụ trách phân trạm cho biết có nhiều người dân trên đảo mắc các bệnh thông thường về đường hô hấp, huyết áp cũng đã an tâm đến khám và được tư vấn ngay tại phân trạm y tế trên đảo. Trạm xá không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn là điểm tựa tinh thần. Chỉ những trường hợp bệnh nặng như đứt gân, rạn xương… thì phân trạm y tế ở đảo sơ cứu rồi chuyển vào đất liền.
Không chỉ ở Trí Nguyên, một làn sóng đầu tư mạnh mẽ cho y tế cơ sở đang lan tỏa khắp các vùng biển đảo của Khánh Hòa, từ làng đảo Điệp Sơn đến các xã ven biển. Đại diện Sở Y tế tỉnh cho biết, hàng loạt cơ sở y tế như Trung tâm Y tế Vạn Ninh, Phòng khám đa khoa khu vực Tu Bông, Trung tâm Y tế Ninh Hòa... đều đang được đầu tư, mở rộng. Mục tiêu rất rõ ràng: đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần dân nhất có thể.

Phân trạm y tế đảo Điệp Sơn được xây khang trang phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân biển đảo. Ảnh: Đông Hưng.
Cơ sở vật chất chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại chính là con người. Ngành y tế Khánh Hòa đã chuẩn bị một đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao, sẵn sàng lên đường ra các vùng biển đảo. Họ không chỉ khám chữa bệnh thông thường, mà còn được đào tạo chuyên sâu để xử lý các bệnh lý đặc thù của ngư dân như tai biến do lặn biển hay các tai nạn lao động trên biển. Các trạm y tế được trang bị máy móc hiện đại, túi cấp cứu ngoại viện, và công tác tập huấn kỹ năng sơ cứu cho người dân được tổ chức thường xuyên.
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa đặt ra đến năm 2025, 80% trung tâm y tế và cơ sở quân y vùng ven biển, đảo sẽ được nâng cấp; 75% tàu cá xa bờ được trang bị tủ thuốc; và 80% người dân biển đảo được huấn luyện kỹ năng tự sơ cấp cứu. Một tấm lưới y tế vững chắc đang được dệt nên để che chở cho những người con của biển cả.
Chương trình mua tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
Nâng cấp cơ sở vật chất ở vùng sâu vùng xa là một vế của bài toán giảm nghèo, nó xóa đi rào cản về khoảng cách địa lý, nhưng còn một rào cản khác, vô hình mà đôi khi còn đáng sợ hơn: rào cản tài chính. Một vết thương được khâu vá kịp thời có thể cứu một mạng người, nhưng hóa đơn viện phí sau đó lại có thể đẩy cả một gia đình vào cảnh khốn cùng, khiến mọi nỗ lực thoát nghèo trở thành vô nghĩa.

Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại BVĐK Khánh Hòa được tặng quà và sẽ được hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT nếu có nhu cầu. Ảnh: Đông Hưng.
Thấu hiểu nỗi đau đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa khởi động một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là dùng nguồn quỹ vận động từ các mạnh thường quân để mua tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất.
Đối tượng của chương trình là những người đang điều trị nội trú tại bệnh viện nhưng chưa có thẻ BHYT hoặc thẻ đã hết hạn. Họ là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, người neo đơn, trẻ em, hay những người mắc bệnh mạn tính phải nằm viện dài ngày. Với họ, tấm thẻ BHYT không chỉ là một tờ giấy, nó là một chiếc phao cứu sinh, một "tấm khiên" che chắn trước gánh nặng tài chính khổng lồ.
Quy trình được thực hiện một cách chặt chẽ và đầy tình người. Khi phát hiện bệnh nhân thuộc diện khó khăn, các khoa, phòng sẽ lập tờ trình gửi đến Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện.
Bà Đoàn Thị Thùy Loan (Trưởng phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa) cho biết bà cùng các đồng nghiệp sẽ trở thành những người kết nối, liên hệ với chính quyền địa phương để xác minh thông tin. Khi mọi thứ được xác thực, hồ sơ sẽ được gửi đến cơ quan bảo hiểm để người bệnh được cấp thẻ BHYT ngay lập tức. "Hiện chúng tôi đang khẩn trương triển khai để chia sẻ khó khăn với người bệnh," bà Loan chia sẻ. "Chúng tôi hy vọng rằng những tấm thẻ BHYT được trao đi sẽ không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng viện phí, mà còn tiếp thêm động lực, niềm tin để bệnh nhân nghèo, người dân tộc thiểu số có thể chiến thắng bệnh tật, sớm trở về với gia đình."
Tại Khánh Hòa, cuộc chiến chống đói nghèo và nâng cao chất lượng sống cho người dân đang được tiến hành trên hai mặt trận song song và không thể tách rời. Một mặt, đó là hành trình đưa y tế vượt sóng ra khơi, xóa bỏ khoảng cách địa lý, để người dân ở những nơi xa xôi nhất cũng được chăm sóc chu đáo. Mặt khác, đó là nỗ lực phủ một tấm lưới an sinh vững chắc ngay tại các bệnh viện lớn, để không một ai vì nghèo khó mà bị từ chối quyền được chữa bệnh.