Bé Lữ Trà My chính là một trong hai bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo được vận chuyển bằng đường hàng không từ TP.HCM ra Hà Nội để tiếp tục điều trị bệnh tại BV Nhi TW vào giữa tháng 7 vừa qua.
Chưa bao giờ ngừng hy vọng
Nhìn con gái nhỏ nằm gọn trong vòng tay mình, chị Trần Mỹ Hạnh không giấu được sự xúc động. Trải qua mấy tháng trời, lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng tột độ, đến hôm nay chị mới thấy nhẹ lòng khi nhìn bé Trà My uống từng ngụm sữa ngon lành. Dù biết có những lúc con ở trong giai đoạn rất nguy kịch, chị vẫn chưa bao giờ hết hy vọng. Và niềm hy vọng ấy đã đơm hoa kết trái khi ngày 18/9, thiên thần nhỏ bé của chị đã được các bác sĩ tạm thời cho xuất viện trước khi bước vào hai cuộc phẫu thuật nữa.
Chị Hạnh kể, bé Trà My khi mới sinh được 3kg và sức khỏe của bé khi đó cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng chỉ sau đó nửa tháng, bé bắt đầu có những triệu chứng nôn trớ sữa, tiêu chảy. Kết quả khám tại BV Thánh Tâm nghi ngờ bé bị tim bẩm sinh nên bé được chuyển lên BV Nhi đồng I TP.HCM để điều trị.
Theo đó, tâm thất trái của bé bị thiểu sản nặng, 2 động mạch bị đảo ngược và xuất phát từ cùng 1 thất phải. Bệnh nhân sống được nhờ có những lỗ thông giữa các buồng tim làm cho máu trong các buồng tim được trộn lẫn với nhau làm gia tăng nồng độ ôxy trong máu. Động mạch chủ ở quả tim của bé Trà My bị hẹp một đoạn dài ở phần cung làm cản trở máu đi ra nuôi cơ thể, máu không đi ra động mạch chủ được, phải chuyển hướng đi lên động mạch phổi làm tăng lưu lượng tuần hoàn phổi dẫn đến suy tim, tăng áp động mạch phổi, viêm phổi...
Tuy nhiên, ngay cả tại BV Nhi đồng I, các bác sĩ cũng phải bó tay trước chứng dị dạng tim bẩm sinh rất phức tạp của bé. Trong quá trình chạy chữa, bé đã nhận được hỗ trợ của nhiều tổ chức. Được biết, một tổ chức nhân đạo đã đồng ý tài trợ cho bé sang Ấn Độ chữa, nhưng sức khỏe của bé không đủ để vượt qua chặng đường bay dài như vậy. Trong lúc bế tắc nhất, gia đình đã nhận được thông tin GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc BV Nhi TW nhận định có thể chữa trị được cho bé.
Dù đang trong tình trạng nguy hiểm, nhờ có sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện, ngày 19/7, bé Trà My cùng với 1 bệnh nhi khác là bé Trần Hải Quân (2 tuổi) bị u lympho - một trong những bệnh ung thư phổ biến ở trẻ em, đã được vận chuyển an toàn bằng đường hàng không ra Hà Nội để các bác sĩ BV Nhi TW trực tiếp điều trị. Cùng trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội điều trị tại BV Nhi TW với bé Trà My, đến hôm nay, bé Trần Hải Quân (2 tuổi, bị u-lympho) cũng được nhận định là một ca khó. Bệnh nhi đã trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng không thành công. Từ khi sinh ra, hầu như toàn bộ thời gian của bé là nằm điều trị tại bệnh viện. Sau khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án, GS. Liêm khẳng định có thể điều trị cho cháu bằng phương pháp tiêm thuốc Bleomycine để thu nhỏ khối u và phẫu thuật sau đó 3 tuần. Việc phẫu thuật cho bé Quân cũng được chia làm 2 giai đoạn. Hiện tình trạng sức khỏe cháu bé đã ổn định, bệnh nhân có thể tự thở và ăn được.
Cuộc đại phẫu mang tên Norwood
Sau khi được khám và chẩn đoán, các chuyên gia nhận định việc phẫu thuật cho bé Trà My là vô cùng phức tạp và chỉ có 50% cơ hội thành công. Bệnh nhi cũng gặp một số tình trạng trước mổ như: thương tổn tim, mạch máu, tăng áp lực động mạch phổi nặng, phổi xẹp, nhiễm khuẩn… có thể gây nguy cơ khá lớn. Bé Trà My cũng đã qua giai đoạn lý tưởng để thực hiện phẫu thuật vì lúc này bé đã được 2,5 tháng tuổi, về mặt sinh lý, việc phẫu thuật muộn có thể dẫn đến suy tim mà đây lại là phẫu thuật lại. Mặc dù vậy, cho đến ngày hôm nay, cuộc đại phẫu thuật cho bé Trà My đã bước đầu thành công sau hơn 9 giờ đồng hồ chiến đấu để giành giật sự sống cho bé vào ngày 20/7. Đây cũng là lần đầu tiên BV áp dụng phương pháp Norwood để phẫu thuật cho bệnh nhân.
Gần 2 tháng sau ca mổ cho bé Trà My, GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm cùng kíp phẫu thuật của BV vẫn còn nhớ như in những giờ khắc quyết liệt ấy. “Quyết định khó khăn nhất trong ca phẫu thuật này chính là thời điểm mở ngực bệnh nhi”, GS. Liêm cho biết. Diễn biến trong những ngày đầu sau mổ rất tốt nên các bác sĩ đã quyết định rút ống nội khí quản cho bé tự thở sau 72 giờ được phẫu thuật. Thế nhưng một lần nữa, các bác sĩ lại bị đặt vào thách thức mới. Tình trạng của bé xấu đi nhanh chóng chỉ sau 6 tiếng rút ống. Lập tức, bé lại được đặt ống và các bác sĩ phải thay phiên nhau túc trực theo dõi tình trạng bệnh nhi suốt đêm hôm đó. Đến 23 giờ đêm, do tình trạng của bệnh nhi vẫn xấu, các bác sĩ đã quyết định phải mổ cấp cứu cho bé trong tình trạng hết sức khó khăn bởi việc nối đưa mạch máu về động mạch chủ trong lần mổ trước không đạt yêu cầu.
Sau ca mổ lại này, kíp phẫu thuật lại phải đưa ra một quyết định khó khăn nữa là khi nào đóng ngực lại. Nếu đóng lồng ngực ngay thì động mạch chủ bị ép khiến máu không lưu thông được, nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Sau khi hội chẩn nhanh, các BS đã đi đến quyết định thay vì khâu kín ngực ngay thì tiến hành khâu đóng từng bước thành 2 giai đoạn, giai đoạn đầu khâu 2/3 ngực trước để giảm áp lực đường dẫn khí đến động mạch chủ, khiến máu lưu thông tốt, không ảnh hưởng đến tính mạng; sau 72 giờ mới khâu kín hoàn toàn lồng ngực cho bé.
Trong quá trình điều trị 1 tháng qua, BV Nhi TW đã nhiều lần mời tham vấn các chuyên gia ở bang Ilinois (Mỹ), TP. Strasbourg (Pháp) để có phác đồ điều trị thích hợp. Quá trình điều trị cho bé Trà My vẫn còn nửa chặng đường phía trước, nhưng với quyết tâm bằng mọi cách giành giật lại sự sống cho bệnh nhi, các bác sĩ BV Nhi TW đã gieo vào cuộc đời những mầm hy vọng xanh tươi.