Chuyến công tác đặc biệt nơi đầu sóng
Ngay sau khi Kíp 1 hoàn thành nhiệm vụ, Kíp 2 của Bộ Y tế tiếp tục hải trình đến phía Nam quần đảo Trường Sa, mang theo sứ mệnh khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió.
Hải trình của Kíp 2 vào thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7 - mùa biển thường xuyên thay đổi thất thường nên ai cũng xác định tinh thần, sẵn sàng đối mặt gian nan của biển cả.
Trong suốt hải trình từ đất liền ra đảo, có những ngày biển lặng như mặt hồ, nước xanh trong đến mê hoặc; nhưng cũng có lúc sóng nổi lên dữ dội khiến lịch trình phải điều chỉnh theo điều kiện thời tiết.

Tiếp nhận bàn giao từ Kíp 1, đoàn Kíp 2 tiếp tục hải trình khám sức khỏe cho quân và dân phía Nam quần đảo Trường Sa. Ảnh: M.Lý
Ngày đầu đặt chân tới quần đảo Trường Sa, biển hiền hòa và trong vắt khiến mọi mệt mỏi của hải trình dài dường như tan biến. Trên nền trời xanh, những điểm đảo hiện ra bình yên.
Ngay khi cập điểm đảo đầu tiên, đoàn y, bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào công việc. Điều kiện khám chữa bệnh ở đây không thể đầy đủ như các bệnh viện trên đất liền. Phòng khám nhỏ, nhiều chuyên khoa phải bố trí chung trong một không gian; có nơi vừa là phòng khám, vừa là nơi bảo quản thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế. Thế nhưng, không một ai bận tâm đến sự chật chội ấy.
Công việc cuốn mọi người từ sáng đến tối. Không ai còn nhớ mình vừa nằm bẹp hai ngày vì say sóng, đến bữa ăn phải bám thành giường để ngồi dậy. Cũng chẳng ai nghĩ có lúc chính căn phòng hôm nay đang ngồi khám bệnh từng là nơi mình phải xuống nằm vì không chống chọi nổi những cơn sóng dữ giữa biển khơi.
Đoàn công tác Kíp 2 hơn 70 y, bác sĩ đến từ Bộ Y tế, Viện Y học Hải Quân, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam … cùng nhiều đơn vị chuyên môn khác. Mỗi người đến từ các chuyên ngành lĩnh vực khác nhau, nhưng khi lên tàu, tất cả đều chung một mục tiêu: mang dịch vụ y tế tốt nhất đến với quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Đoàn mang đến Trường Sa những phần quà đậm tình cảm hậu phương. Ảnh: CTV

Đoàn công tác Kíp 1 (Bộ Y tế) trao tặng quà cho đảo Đá Lớn A. Ảnh: CTV
Trước ngày lên đường, nhận được đề nghị hỗ trợ từ Kíp 1 về việc bổ sung thuốc điều trị các bệnh da liễu, vật tư tiêu hao và nhiều loại nhu yếu phẩm còn thiếu trên một số đảo, chỉ chưa đầy hai tuần, các thành viên Kíp 2 (Bộ Y tế) đã chủ động kết nối đồng nghiệp, doanh nghiệp, bạn bè để vận động thêm thuốc men, xà phòng, vật tư y tế và nhiều đồ dùng thiết yếu khác.
Không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng mọi việc diễn ra khẩn trương và đầy trách nhiệm. Người lo vận chuyển, người đóng gói, người kiểm đếm. Những thành viên ở xa cũng tất bật phối hợp từ nhiều tỉnh, thành để kịp đưa hàng vào Cam Ranh trước ngày đoàn xuất phát.
Mỗi người một chuyên khoa đều trở thành đồng đội
Nhớ lại hành trình trên tàu quân y số hiệu HQ-561, TS.BS Trần Thị Thu Hương - Giảng viên bộ môn Nội - Hồi sức cấp cứu, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật cao & Tiêu hoá – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn kể rằng, điều khiến chị ấn tượng nhất không phải là những cơn sóng lớn, hay cánh chim hải âu giữa biển trời..., mà là tinh thần làm việc của cả đoàn.

Bác sĩ CK2 Lê Văn Thành- BV Ung bướu Hà Nội tận tình tư vấn cách phòng bệnh cho chiến sĩ.Ảnh: CTV

Các bác sĩ Viện Y học Hải quân đang đọc kết quả sau khám cho các chiến sĩ. Ảnh: CTV

TS.BS Đinh Hữu Nghị - Giảng viên Bộ môn Da liễu trường Đại học Y Hà Nội đang kiểm trra sức khỏe cho chiến sĩ.
Mỗi người đến từ một chuyên ngành khác nhau nhưng khi bước lên tàu, tất cả đều trở thành đồng đội. Ngoài khám bệnh, chúng tôi còn tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Những điều tưởng rất bình thường ở đất liền lại mang đến sự yên tâm rất lớn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.
Có những hôm biển động mạnh. Con tàu liên tục chao nghiêng khiến các phòng khám rung lên theo từng đợt sóng. Dẫu vậy, các y, bác sĩ vẫn kiên trì thực hiện từng khâu, bảo đảm an toàn và chất lượng khám bệnh. Một số bác sĩ nữ không thể tiếp tục làm việc vì say sóng, phải nhường vị trí cho đồng nghiệp rồi nằm nghỉ ít giờ, lấy lại sức.
Khi thấy đỡ hơn một chút, mọi người lại quay về bàn khám như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chuyến xuồng trong mưa giông
Một trong những kỷ niệm khó quên nhất của Kíp 2 là chuyến trở về tàu sau khi đoàn hoàn thành việc thăm hỏi, trao quà tại điểm đảo Đá Đông A.
Khi xuồng vừa rời cầu cảng, trời bất ngờ nổi mưa giông. Sóng liên tiếp dội vào mạn, nhấc bổng con xuồng nhỏ rồi hạ xuống giữa những hố sóng. Nước biển tràn vào khiến ai nấy đều ướt sũng dù đã mặc áo mưa, áo phao.

Từ đảo Đá Đông A về tàu.
Giữa tiếng gió rít và động cơ gồng mình vượt sóng, mọi người động viên nhau giữ bình tĩnh, tin tưởng tổ lái và mong sớm trở về tàu an toàn.
Khi xuồng cập mạn tàu HQ-561 an toàn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Có người gọi vui đó là "chuyến xuồng đáng nhớ nhất cuộc đời". Nhưng phía sau câu nói ấy là sự cảm phục đối với những cán bộ, chiến sĩ hải quân hằng ngày điều khiển xuồng giữa sóng gió, vận chuyển người, hàng hóa và bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động trên biển.

BS CK1. Nguyễn Trường Xuân (áo trắng ngồi bên trong) - Trung tâm Y tế Trường Sa cùng đoàn công tác Bộ Y tế khám các bệnh ngoài da và tư vấn dinh dưỡng cho các bà mẹ và trẻ em đảo Trường Sa lớn. Ảnh: CTV
Xin được ôm bác sĩ vì thấy "giống mẹ"
Trong nhiều gương mặt đã gặp trên mỗi điểm đảo, TS.BS Trần Thị Thu Hương nhớ nhất chiến sĩ trẻ Lê Minh Tuấn, quê Sơn Tây (Hà Nội) khi nhờ chị chụp giúp một tấm ảnh gửi về cho mẹ. Tuấn còn cẩn thận ghi số điện thoại của bố lên một mảnh giấy nhỏ, gấp vuông vắn trao tận tay chị. Điều này khiến chị hiểu rằng, giữa trùng khơi mênh mông, một bức ảnh gửi về gia đình cũng trở thành món quà vô giá.
TS.BS Hải Ninh, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng không quên khoảnh khắc một chiến sĩ trẻ sau khi khám xong xin được ôm chị vì thấy chị "giống mẹ ở nhà".
"Giữa biển khơi, cái ôm ấy khiến tôi thực sự xúc động. Tôi hiểu rằng đôi khi sự sẻ chia, tình cảm chân thành cũng có ý nghĩa không kém một đơn thuốc".

Bác sĩ Hương và người lính trẻ chụp ảnh kỷ niệm tại cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa. Ảnh: CTV
Mỗi người mình gặp lại một kỷ niệm
Chia sẻ sau chuyến đi công tác khám sức khỏe cho quân và dân quần đảo Trường Sa với Kíp 1, bác sĩ Phạm Công Khắc - Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Suốt hành trình, mỗi y, bác sĩ đều cố gắng gửi gắm tình cảm từ đất liền qua những điều nhỏ bé nhất: một viên thuốc ngậm khi cổ họng khản tiếng, một bánh xà phòng, vài lời dặn dò giữ gìn sức khỏe hay đơn giản chỉ là cái bắt tay thật chặt lúc đầu gặp mặt và trước lúc chia tay.
BSCKII Hà Thị Sen, Phó Trưởng khoa Khám bệnh và Điều trị nội trú, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chia sẻ: Chuyến đi giúp tôi cảm nhận rõ hơn những gian khó, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển, đảo. Càng hiểu những vất vả mà các anh đang trải qua. Qua đó, tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của người thầy thuốc khi được góp sức chăm sóc sức khỏe cho quân và dân Trường Sa".

Bác sĩ Phạm Công Khắc khám sức khỏe cho các em nhỏ trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: HD
Trong tâm sự của mình về chuyến đi, bác sĩ CKII. Lê Văn Thành – Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội chia sẻ: 20 ngày thực hiện nhiệm vụ trên biển, điều ấn tượng sau chuyến đi không chỉ là số lượng bệnh nhân được khám hay những ca tư vấn sức khỏe mà là những con người chúng tôi gặp trên mỗi điểm đảo. Những người lính tuổi đời rất trẻ, đang vốn được gia đình chăm sóc, đùm bọc..., nay rời xa gia đình, bước vào môi trường làm việc còn nhiều khó khăn hơn nhưng tinh thần ai cũng lạc quan, kiên cường, mạnh mẽ. Họ nói rằng, được ra đây làm nhiệm vụ là niềm tự hào của mỗi cá nhân và thậm chí của cả dòng họ bởi được góp sức mình cho công cuộc xây dựng biển đảo quê hương".
Ông Cao Ngọc Ánh, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trưởng đoàn công tác Kíp 1 (Bộ Y tế), cho biết đây là chuyến công tác đặc biệt nhất mà ông từng tham gia. Mỗi điểm đảo đều để lại niềm tự hào về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng cùng sự cống hiến thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế nơi đảo xa.

Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Cao Ngọc Ánh chia sẻ về chuyến công tác.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, hai Kíp nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp dược hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm và quà tặng gửi tới các đảo thuộc đặc khu Trường Sa.
Nhiều nhà xuất bản như Nông nghiệp, Văn học, Tư pháp, Hồng Đức cùng Cục Quân y, Báo Sức khỏe và Đời sống cũng gửi gần 100 thùng sách, truyện phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.
Những món quà từ đất liền góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và tiếp thêm động lực để quân, dân Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Thượng tá Đào Hồng Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Vùng 4 Hải quân đánh giá cao công tác của Đoàn.
Thượng tá Đào Hồng Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn khám sức khỏe, cho biết: Chuyến công tác diễn ra trong điều kiện thời tiết phức tạp, biển động kéo dài. Nhiều y, bác sĩ lần đầu làm nhiệm vụ trên tàu bị say sóng, sức khỏe bị ảnh hưởng. Dù vậy, khi bước vào công việc, tất cả đều nhanh chóng vượt qua mệt mỏi để tập trung khám, tư vấn sức khỏe cho quân và dân.
"Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm dành cho biển, đảo, các y, bác sĩ đã thăm khám kỹ lưỡng, tư vấn chu đáo, giúp cán bộ, chiến sĩ và người dân yên tâm công tác, lao động, sinh hoạt", Thượng tá Đào Hồng Thắng chia sẻ.
Về đất liền, mãi nhớ Trường Sa
Ở quần đảo Trường Sa, những món quà được người lính sưu tầm, trân trọng gìn giữ không phải là thứ gì đắt tiền để dành tặng cho các thành viên trong đoàn, đó có thể là một chiếc vỏ ốc, một vỏ sò nhặt trên bãi đá hay một quả bàng vuông đã khô.
Những món quà mộc mạc ấy mang theo vị mặn của biển và cả tình cảm của những con người bình dị mà lớn lao đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cây bàng vuông và những viên đá mang hơi thở Trường Sa được các chiến sĩ tỉ mỉ chăm chút thành tiểu cảnh.

Nhóm bác sĩ chụp ảnh cùng các em nhỏ ở Trường Sa lớn.
Ở Trường Sa Lớn, Song Tử Tây hay Sinh Tồn.., những đứa trẻ với làn da nhuốm nắng, đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên chạy ùa ra, ríu rít như xóa tan những cơn nóng. Thấy đoàn ghé thăm, nhiều gia đình mở rộng cánh cổng, mời chúng tôi vào nhà uống nước, trò chuyện như những người thân lâu ngày gặp lại.
Một người mẹ ở đảo Sinh Tồn chia sẻ rằng chị đã sống trên đảo gần năm năm và thấy yêu không khí, cuộc sống yên bình nơi đây.
"Lúc mới ra cũng nhớ đất liền lắm, nhưng ở lâu rồi lại yêu đảo. Mỗi lần về quê ít hôm là lại thấy nhớ Trường Sa", người mẹ trẻ tâm sự.
Chuyến công tác đã khép lại nhưng những con người, những điểm đảo và những câu chuyện ở Trường Sa sẽ mãi là một phần ký ức, bồi đắp tình yêu biển, đảo và trách nhiệm cho mỗi chúng tôi.

Hải trình đã kết thúc, nhưng Trường Sa vẫn ở lại trong trái tim chúng tôi như một phần ký ức, tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc.
