Không còn sân trường quen thuộc, lễ khai giảng vẫn rộn ràng tiếng cười, ánh mắt háo hức của học trò trong bộ đồng phục mới. Phụ huynh tạm gác nương rẫy để cùng con đón ngày khai trường, chia sẻ niềm vui và cả nỗi lo khi điểm trường Xằng Trên của Tiểu học Mỹ Lý 2 đã bị lũ quét phá hỏng hoàn toàn.

Khai giảng nơi vùng lũ xã Mỹ Lý, Nghệ An.
Trong khi chờ lực lượng công an và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng lại trường mới, thầy trò phải mượn tạm nhà văn hóa làm lớp học. Các thầy cô cũng cắm bản, tỏa về 5 - 6 điểm trường lẻ để duy trì việc dạy và học cho học sinh vùng sâu.

Hơn 300 học sinh Trường Mầm non Mỹ Lý 2 và Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, Nghệ An) bước vào năm học mới trong một lễ khai giảng.
"Khó khăn còn nhiều, nhưng với tình yêu nghề và thương các em nhỏ, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học", cô Vy Thị Thoan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Lý 2, chia sẻ.
Không chỉ Mỹ Lý, xã biên giới Mường Típ cũng chịu thiệt hại nặng nề. Trường Mầm non Mường Típ bị chìm trong bùn đất, điểm trường bản Xốp Phe với 4 phòng học sập hoàn toàn, ước tính thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Dẫu vậy, 250 em nhỏ nơi đây vẫn kịp hòa chung không khí khai giảng cả nước trong vòng tay cha mẹ, ông bà.

Gian khó không thể ngăn bước chân đến lớp, càng không làm tắt đi khát vọng học tập của thế hệ tương lai
"Dù bị lũ dữ tàn phá, lễ khai giảng ở những ngôi trường miền núi Nghệ An vẫn diễn ra trọn vẹn, ấm áp. Niềm tin và ý chí của thầy trò nơi vùng biên là minh chứng rõ ràng, gian khó không thể ngăn bước chân đến lớp, càng không làm tắt đi khát vọng học tập của thế hệ tương lai" - thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 tâm sự.