Lượt đi các trận tứ kết Champion League đã kết thúc, các trận đấu diễn ra đã mang lại kết quả bất ngờ cho người hâm mộ. Cuộc chơi gần như đã chấm hết đối với nhà đương kim vô địch Inter Milan và 2 “hiện tượng” Tottenham, Shakhtar Donetsk khi đã để thua đối phương với những tỉ số vượt ngoài mọi sức tưởng tượng. Trong khi đó, MU đã bước qua cái dớp tại Stamford Bridge và giành chiến thắng thuyết phục trước Chelsea.
Những trận thắng áp đảo
Trước khi chạm trán Real, Tottenham vẫn còn được xem là hiện tượng của Champions League khi ngay mùa giải đầu tiên có mặt, Tottenham đã đứng đầu vòng bảng rồi loại luôn AC Milan của Ý ở vòng 1/16. Tuy nhiên, khi trận đấu kết thúc, Tottenham đã phơi áo 0-4 trước một Real quá mạnh. Người xem có cảm giác rằng, trận đấu đó giống một cử dượt để các cầu thủ Real thi nhau phô diễn tài năng với những pha đá bóng như múa mà trước đây gần như chỉ mỗi Ronaldo là ưa thích. Thử hết các chiêu hạ gục đối phương ở nhiều cự ly, Real quá tự tin và nhiều kinh nghiệm trên đấu trường Champions League đã biến một Tottenham bừng bừng khí thế thành một đứa trẻ ngây ngô. Dù còn một trận nữa trên sân nhà, nhưng hy vọng điều thần kỳ cho Tottenham gần như tắt ngấm.
Sân Giuseppe Meaza, chỉ trong vòng có 3 ngày mà đã trở thành một nghĩa trang chôn vùi hai giấc mơ vô địch của nhà đương kim Inter Milan, một Serie A và một Champions League. Sau trận thua vỡ mặt 0-3 trước AC Milan, Inter lại thua thêm trận thua lịch sử trước Schalke 04 (Đức), đội bóng tưởng chừng là viên đá lót đường, với tỉ số 2-5! Và thật khó tin hơn nữa khi chính Inter đã là người dẫn trước đối phương những hai lần.
Shakhtar Donetsk được coi là ngựa ô của mùa giải năm nay với màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn vòng bảng và việc họ vượt qua AS Roma một cách thuyết phục ở 2 lượt knock out (thắng 6-2). Sức ép tại Nou Camp không làm các vị khách đến từ Ukraine run sợ khi Costa liên tục khuấy đảo hàng thủ Barca bên hành lang trái, Adriano khiến người Tây Ban Nha thót tim với pha dứt điểm tinh tế qua tay Valdes nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Nhưng những nỗ lực của Shakhtar Donetsk chỉ dừng lại ở mức đáng khen chứ không thể giúp họ thoát thua trước đẳng cấp của Barcelona. Đội bóng xứ Catalan đang ở giai đoạn thăng hoa trên tất cả các đấu trường mà họ tham dự và việc họ giành chiến thắng không phải là điều ngạc nhiên.
Với chiến thắng tưng bừng 5-1, đội bóng xứ Catalan gần như đã cầm chắc chiếc vé vào bán kết dù vẫn còn trận lượt về trên sân của Shakhtar Donetsk.
![]() Barca tỏ ra vượt trội trước Shakhtar. |
Chờ đợi những trận đấu “kinh điển”
Chỉ 1 ngày sau chiến thắng ấn tượng 4-0 của đội bóng đồng hương Real Madrid trước Tottenham Hotspur, Barca cũng đã chứng minh Shakhtar không phải đối thủ xứng tầm đối với họ. Trước mắt Shakhtar giờ đây là ngọn núi quá cao mà họ buộc phải vượt qua ở trận lượt về. Đội bóng Ukraine cần ghi ít nhất 4 bàn vào lưới Barca kèm theo điều kiện không được để lọt lưới bàn nào. Một điệp vụ bất khả thi nên người Tây Ban Nha ngay lúc này có thể chuẩn bị trước kịch bản cho trận “Siêu kinh điển” ở vòng bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Xa hơn một chút, cho dù đây mới là giai đoạn lượt đi của tứ kết Champions League nhưng ngay từ bây giờ, sau khi MU đã kết thúc cái dớp 9 năm không thắng tại Stamford Bridge bằng bàn thắng duy nhất của Rooney ở phút 24, đồng thời nắm giữ lợi thế cực lớn ở trận lượt về, người hâm mộ đã mường tượng ra một kịch bản ở bán kết với câu chuyện MU loại Schalke và Barca tiếp tục đánh bại Real. Và nếu điều đó xảy ra, trận chung kết Champions League năm 2009 giữa MU và Barca sẽ được tái hiện.
Vẫn chưa thể nói chắc chắn điều gì khi những trận đấu lượt về chưa diễn ra, tuy nhiên, qua lượt đi vòng tứ kết, người hâm mộ đã được chứng kiến những bữa tiệc bàn thắng, thú vị hơn khi có những chiến thắng mang đến sự bất ngờ ngoài sức tưởng tượng.
Anh Nguyễn
