Kết nối hay dò xét?

Quốc tế
Điện thoại thông minh đặt câu hỏi cho loài người thông minh

Điện thoại thông minh đặt câu hỏi cho loài người thông minh

Năm 1876, khi Alexander Graham Bell làm giấy khai sinh cho ông tổ của tôi, chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới, mẫu khai sinh chỉ có vẻn vẹn mấy câu: "Ông Watson, đến đây, tôi muốn gặp ông".

Cả thế giới đều biết đó là những từ đầu tiên của loài người được truyền qua dây dẫn.

Ngày ấy, thế giới có 1,3 tỷ người, còn ông tổ của tôi thì chỉ có 1.

Bây giờ, số lượng của chúng tôi đông hơn dân số toàn cầu. Chúng tôi cũng giúp ích nhiều hơn cho việc liên lạc. Tính ra mỗi ngày có 12,4 tỷ cuộc gọi trên toàn thế giới. Số lượng tin nhắn mỗi năm trên thế giới là 8,6 nghìn tỷ.

Không chỉ gửi giọng nói hay tin nhắn, chúng tôi còn giúp con người có cuộc sống tiện nghi hơn. Chúng tôi giúp họ ghi lại những hình ảnh đẹp của đám cưới, chia sẻ những clip hay trong lễ sinh nhật, kết nối với bạn học cũ trên Facebook, làm từ thiện sau thiên tai.

Con người đang khiến cho chúng tôi ngày càng thông minh hơn. Nhưng nghịch lý là chúng tôi càng thông minh thì con người càng nghi kị nhau nhiều hơn.

Bằng chứng mới nhất là vụ cựu nhân viên tình báo CIA Snowden tiết lộ rằng Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã nghe trộm hơn 70 triệu cuộc gọi điện thoại của công dân Pháp trong khoảng 10/12 đến 8/1 năm nay.

Thật ra, tôi biết là chủ nhân của chúng tôi bị nghe trộm. Tôi biết là nạn nhân không chỉ có người Pháp. Và tôi cũng biết thủ phạm cũng không chỉ có Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ.

Những phản ứng "bất bình sâu sắc" của Tổng thống Pháp Holland, cách thức mà Tổng thống Obama điện đàm ngay sau đó với người đồng nhiệm bên kia bờ Đại Tây Dương, rồi những bình luận mang tính quan ngại từ các quốc gia khác vẫn chỉ là hành động ngoại giao.

Nó sẽ không giải quyết được gốc gác của vấn đề.

Chừng nào con người còn nghi kị nhau, chừng đó những hành động khuất tất như thế này sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Sự riêng tư của con người, điều tối quan trọng trong một xã hội dân chủ không thể đem ra để thế chấp cho cái gọi là "những mối quan ngại hợp pháp về an ninh". Khi ngươì ta không còn tin nhau nữa, sự bất ổn này mới thật sự đáng quan ngại.

Sứ mệnh nhân bản của chúng tôi, từ thời cụ tổ, là kết nối con người chứ không phải là dò xét con người. Tôi là một trong 10 phát minh làm thay đổi thế giới, nhưng tôi không muốn chứng kiến một thế giới như thế này.

Hy vọng loài người hiểu ra điều đó.

Smartphone

Ý kiến của bạn