Keanu Reeves có lẽ là trường hợp điển trai đa tài, hào hiệp và tốt bụng, song bạc mệnh điển hình của Hollywood. 9 tuổi đã xuất hiện trên sân khấu chuyên nghiệp, 15 tuổi sắm vai chính trong vở kịch Romeo và Juliet, song mãi 30 tuổi (1994) mới tỏa sáng trên màn bạc sau hình tượng Jack Traven trong phim Speed, ngoài 50 tuổi vẫn chưa có “nửa thứ 2”…
Đời tư bất hạnh
Sinh năm 1964 ở Beirut (Liban), bố - người Hawail gốc Hoa không nghề nghiệp (sau đi tù vì buôn bán ma túy), mẹ - công dân Anh, kỹ sư địa chất. Bé Keanu lớn lên không có cha, bởi ngay từ năm cậu 3 tuổi, bố đã bỏ rơi mẹ cùng 2 con nhỏ. Có giai đoạn trong thời gian chưa đầy 10 năm mẹ phải đưa 2 anh em Keanu bôn ba tìm cuộc sống lần lượt tại 4 quốc gia khác nhau (Liban, Australia, Canada và Mỹ). 5 năm trung học, Keanu phải 4 lần chuyển trường, 1 lần bị đuổi học. Trượt kỳ thi tú tài, Keanu quyết phấn đấu trở thành diễn viên điện ảnh khi vẫn chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.
Keanu Reeves tài hoa và bất hạnh trong phim John Wick 2.
Bạn thân qua đời, em gái chết yểu vì bệnh ung thư máu, sự nghiệp điện ảnh ban đầu ấn tượng của Keanu bất ngờ bị hủy hoại bởi những biến cố đau buồn suốt thời gian dài găm vào tâm trí diễn viên trẻ.
Năm 1998, Keanu Reeves tin rằng vận đen của mình đã chấm dứt. Tại một cuộc dạ hội, sao đang nổi sau bộ 3 phim bom tấn Matrix kết bạn với Jennifer Syme. Người đẹp hút hồn Reeves ngay cái nhìn đầu tiên. Không lâu sau người yêu mang bầu nhưng đứa trẻ sinh thiếu tháng, tử vong ngay khi lọt lòng mẹ. Hai người yêu nhau chưa kịp tổ chức lễ cưới không thể lãng quên nỗi đau mất con, đã rơi vào bi kịch tiếp theo, thậm chí họ bắt đầu xa lánh nhau cho dù trong lòng vẫn còn nhiều tình cảm.
Tháng 4/2001, trên đường về nhà sau giờ làm việc, xe Syme bất chợt mất lái, đâm thẳng vào những chiếc xe khác đậu trong bãi và lật nhào. Người phụ nữ mới mất con đang khổ sở vì hội chứng trầm cảm tử vong tại chỗ. Cái chết bi thảm của Syme trở thành đòn chí mạng tiếp theo đánh vào Reeves và khiến anh suốt thời gian dài tự dằn vặt bản thân.
“Nỗi buồn thay đổi hình thù, nhưng liên tục bám đuổi con người tôi” - Keanu Reeves tâm sự với phóng viên tạp chí Parade.
Năm 2008, bước vào tuổi 44, Keanu Reeves vấp trải nghiệm cay đắng tiếp theo với đại diện phái đẹp. Người nổi tiếng bị nữ nhà báo Alison Silva kiện ra tòa với cáo buộc: “Đã bị xe hơi của Reeves tông ngã giữa đường và bị Reeves vô cớ hành hung gây thương tích”. Vụ việc tai tiếng kéo dài hơn 18 tháng; trong thời gian đó, qua trung gian, Silva liên tục quấy phá, đe dọa và tống tiền. Cuối cùng, cơ quan pháp luật Mỹ tuyên bố Keanu Reeves vô tội, nữ nhà báo có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. Song vụ bê bối đã gây chấn thương tâm lý nặng nề cho Reeves.
Đa tài, âm thầm làm từ thiện
Bước vào nghề diễn viên từ năm 9 tuổi, sắm vai diễn trong hơn 60 bộ phim chất lượng cao trong sự nghiệp hơn 30 năm, Keanu Reeves không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh. Reeves từng nhiều năm là cây guitar bas lừng danh của ban nhạc rock “Dog Star” và “Becky”. Sao Hollywood đặc biệt đam mê đọc sách và có trí nhớ hoàn hảo. Anh có thể đọc thuộc lòng một số tác phẩm của đại văn hào Shakespeare.
Sống tình cảm, Reeves hoạt động từ thiện bền bỉ nhiều năm và đóng góp khá nhiều tiền, song anh yêu cầu giữ kín thông tin. Chứng kiến cái chết của em gái vì ung thư máu (1994), ngay khi sở hữu tài khoản với dãy dài nhiều con số, Reeves đã dành 70% khoản tiền catse từ vai diễn trong bộ 3 phim Matrix (1999) tặng quỹ nghiên cứu chứng bệnh nan y này.
Sao Hollywood cũng hết sức đồng cảm và sống chân tình với những thân phận nghèo túng. Đông đảo người hâm mộ John Wick trong phim hành động cùng tên tại Los Angeles và New York nhiều lần tình cờ chứng kiến người hùng tận tay trao quần áo, thực phẩm…cho những người vô gia cư tại 2 thành phố này.
Hết mình vì điện ảnh
Thế giới hiếm nghệ sĩ hết mình vị nghệ thuật như Keanu Reeves. Để nhà sản xuất có kinh phí thuê sao gạo cội Al Pacino và Gene Hackman giàu cá tính cùng sắm vai trong phim bom tấn, Reeves từng tự nguyện cắt 90% catse của mình. Hơn thế, để động viên và khuyến khích đội ngũ kỹ thuật viên tích cực cống hiến cho điện ảnh, sao “vàng mười” Hollywood đã dành 50 triệu USD từ khoản catse 75 triệu USD của mình từ phim nhiều tập Anh em nhà Wachowski thưởng cho ekip chuyên gia trang phục và kỹ xảo. Theo Reeves, bằng lao động và cống hiến cho nghệ thuật, họ hoàn toàn xứng đáng được hưởng số tiền đó.