(SKDS) - Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi kể chuyện lạ có một không hai:
- Ngày 16/10, Công ty Thiên Đàng ở Quảng Ngãi phát hiện kẻ gian đã đập tủ gương trong nhà trưng bày đồ cổ lấy đi 4 đồng hồ Rolex cổ cùng sợi dây chuyền vàng 2 chỉ, tổng giá trị mất cắp khoảng 6 tỉ đồng.
- Trộm cắp báo đăng đầy, có gì mà phải kể... - Nghĩ tôi thờ ơ.
- Nhưng đáng kể là sau đó 2 ngày, kẻ trộm đã trả lại tất cả đồng hồ bạc tỉ, dây chuyền kèm lời xin lỗi đã ân hận vì lấy trộm. Không những trả vật đã ăn cắp, kẻ trộm còn đặt một thùng bia Heineken vào phòng bảo vệ của Công ty cùng lá thư thống thiết...
- Nghĩa là công an chưa xác định ai là kẻ trộm mà trộm đã tự thức tỉnh lương tâm...?
- Đúng là công ty có báo công an nhưng phải công nhận kẻ trộm này còn là người tử tế!
- Đã là kẻ trộm mà “còn là người tử tế”?
- Thì khối kẻ bị phát hiện quả tang, tội chứng rành rành mà vẫn chối leo lẻo, có bị truy tố thì cũng tìm cách chạy tội hoặc đổ thừa lý do này nọ... Kẻ trộm vụ này chưa bị phát hiện hoặc nếu bị nghi vấn cũng chưa bị triệu tập vậy mà đã trả ngay đồ lấy trộm...
Chuyện chỉ có thế rồi Hai Phiếm cứ ngồi thừ ra. Nghĩ tôi cũng thừ ra giống ông bạn già. Uống xong tuần trà, Phiếm tôi mới nhỏ nhẹ:
- Bác kể xong rồi thừ ra là sao vậy...
- Giá kể mọi kẻ có tội lỗi trên đất nước này, dù là ai, tham nhiều hay tham ít đều biết sợ, biết ân hận như tên trộm trên để trả lại đồ phi pháp thì tốt biết mấy...
- Nếu lỡ tham làm điều trộm cướp mà còn lương tâm, biết tỉnh ngộ thì luật pháp và nhân dân chắc sẽ tha thứ, bỏ qua cho...
- Vâng, rất mong chuyện lạ trên sẽ thành chuyện phổ biến...
Cả Nghĩ