Vụ khủng bố hàng loạt đã làm rúng động cả kinh đô ánh sáng cũng như toàn thế giới bởi sự táo tợn và tàn ác của những kẻ khủng bố. Cảnh sát Pháp đã xác định được tên của kẻ tấn công khủng bố đầu tiên là một người đàn ông 29 tuổi tên là Omar Ismail Mostefai, đó là do người này đã để lại nhiều dấu vân tay trong vụ tấn công nhà hát Bataclan. Trước đó người ta đã nhìn thấy Mostefai không đeo mặt nạ trong chiếc xe ô tô đen khả nghi ở khu vực nhà hát. Những người sống sót đã kể lại không dấu được vẻ sợ hãi. Người đàn ông này đã bắn liên tục vào đám khán giả mặc dù họ đã nằm sát xuống đất. Theo tờ The Guardian, ít nhất 89 người đã chết ngay trong cuộc tấn công đẫm máu ở nhà hát.

Vậy Omar Ismail Mostefai là ai? Omar Ismail Mostefai là người gốc Algeria được sinh ra ở Essonne, trong một gia đình có 4 anh em trai và 2 chị em gái tại một vùng ngoại ô nghèo ở phía Nam nước Pháp. Mặc dù chưa bao giờ ngồi tù, nhưng người đàn ông này đã có 8 lần phạm tội trong khoảng thời gian từ 19-25 tuổi với các tội danh như lái xe không phép, buôn bán ma túy. Năm 2010 Mostefai đã có tên trong hồ sơ cảnh sát như một phần tử cực đoan nhưng chưa bao giờ được cho là liên quan đến các tổ chức khủng bố hay âm mưu khủng bố nào.
Cảnh sát đã phát hiện ra một hộ chiếu của Syria gần thi thể một kẻ tấn công khác, điều này làm dấy lên mối nghi ngờ về việc những kẻ khủng bố đã trà trộn vào châu Âu qua con đường dòng người di cư đang chạy trốn cuộc chiến ở Syria. Cũng theo nguồn tin từ cảnh sát, chiếc hộ chiếu này đã đi qua Leros, một hòn đảo của Hy Lạp vào ngày 3/10, nơi người này được đăng ký theo quy định vào châu Âu. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, 3 người tình nghi đã bị bắt giữ trên một chiếc ô tô khả nghi đậy bên ngoài phòng hòa nhạc Batalac.
Các cuộc điều tra đã được mở rộng ra ngoài biên giới Pháp. Cảnh sát Bỉ đã tiến hành bắt giữ một nghi phạm ở Brussels, người này đã có mặt tại Paris vào thời điểm xảy ra vụ tàn sát. Tại Đức, các nhà chức trách cho biết, họ đang tìm mối liên hệ giữa các cuộc tấn công tại Pháp và vụ bắt giữ một người đàn ông với một chiếc xe tải chở đầy vũ khí và chất nổ ở Bavaria. Tổng thống Pháp Hollande cho biết, các cuộc tấn công tại Paris đã được tiến hành “một cách có tổ chức và được chuẩn bị rất quy mô từ bên ngoài nước Pháp và sự hỗ trợ từ bên trong Pháp”.




Hải Yến
(theo Guardiar, AFP)